MS 52 - NẮNG VÀ MƯA

Tác giả: An Tịnh - Viết Để Chữa Lành
📸: Phúc Lợi

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: BẠN ỔN KHÔNG?

Thể loại: Tự sự

Bài thi: NẮNG VÀ MƯA

Tác giả: An Tịnh

 

Ý tưởng và ý nghĩa: Mùa thu đón những cơn mưa, thật khó để thoát khỏi cảnh nao lòng. Dẫu vậy mùa thu nắng vàng vẫn đẹp đến lạ. Cớ gì nhớ mãi những cơn mưa lạnh lẽo mà lại quên ánh nắng ấm áp đầu mùa. Ngẫm chuyện nắng mưa như thế, bỗng thấy sao cuộc đời cũng y xì có khác nào đâu. Chuyện tốt đẹp trên đời này như nắng, còn chuyện tồi tệ thì lại như mưa. Thoáng nghĩ, hôm nay tôi ổn chỉ là không biết bạn có ổn không? 

 

Nội dung:

Bạn của tôi, hôm nay bạn đã có một ngày như thế nào? Ở chỗ của bạn có đón cơn mưa nào ghé ngang không, hay đó là một ngày đẹp trời với nắng ấm đầu thu? Nhưng dù là nắng hay mưa đi chăng nữa, tôi biết và tôi tin bạn vẫn ổn, vẫn có thể được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn. Và tôi gửi đến bạn những lời này như thể đây là những lời tâm sự mà tôi muốn chia sẻ với bạn, cũng là cách để tôi cảm thấy một ngày đã trôi qua mà tôi vẫn ổn.

Bạn biết không, trên đời này có những thứ vốn dĩ nó đã tồn tại, chỉ là con người chúng ta chưa hoặc không phát hiện ra mà thôi. Và cũng có những thứ đã được phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng đôi khi nó lại không hiện diện, bạn tôi ạ. Giống như chiếc điện thoại của bạn vậy. Chiếc điện thoại đó nó đã tồn tại từ khi nó rời khỏi nhà máy và được đưa đến, đặt  nằm trên kệ trong cửa hàng. Khi bạn mua nó là bạn đã phát hiện ra sự tồn tại của nó đấy. Cũng vì thế mà nó đi sâu vào trong nhận thức của bạn rằng có một chiếc điện thoại như thế tồn tại trong cuộc sống thường nhật của bạn. Cho đến một ngày, bạn đặt nó trên bàn và nhìn nó, nó vừa đang tồn tại lại vừa đang hiện diện. Nhưng thử xem, khi bạn quay lưng đi, bạn không nhìn thấy nó, nghĩa là nó vẫn đang tồn tại ở đó, ở trong nhận thức của bạn, chỉ là nó không hiện diện trong tầm mắt của bạn mà thôi. Biết đâu, lúc bạn không nhìn nó, nó đã biến mất thì sao? Nói đùa đấy, làm sao chiếc điện thoại lại có thể tự mọc chân và chạy đi được, có phải không? Hay giả như tôi lấy điện thoại của bạn và giấu đi chỗ nào đó bạn không hề hay biết, lúc này chiếc điện thoại vẫn tồn tại, chỉ là nó không còn hiện diện được trong nhận thức của bạn nữa. So với khi bạn để trên bàn, bạn nhận thức được sự hiện diện của nó ở trên bàn, nhưng khi tôi giấu đi, bạn chẳng thể nào nhận thức được sự hiện diện của nó. Đây là một ví dụ nhỏ mà tôi muốn bạn thấy về sự tồn tại, sự hiện diện và nhận thức của chúng ta khi đối mặt với bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bạn ạ.

Từ câu chuyện điện thoại trên, tôi muốn bạn hiểu rằng, vốn dĩ tự nhiên này xoay vòng theo cái lẽ đó. Cũng như chuyện nắng mưa đấy thôi. Người ta thường bảo “Hết nắng rồi lại mưa” nhưng có phải như vậy không? Đúng rồi, là như vậy đấy. Trời đang nắng chan chát bỗng mây đen ùn ùn kéo đến rồi trút một trận mưa đã đời xuống mặt đất, rồi lại tạnh, ánh nắng ấm áp lại xuất hiện ngập tràn. Có vẻ rất thực tế, rất khoa học nhưng có bao giờ bạn nghĩ khi trời đang mưa lớn, phía trên tầng mây đen kịt đó Mặt Trời vẫn đang không ngừng tỏa ra ánh nắng hay không? Cái hiện tượng mưa nắng cũng vẫn thường xuyên diễn ra đấy thôi, mà cứ hễ mưa là lại có người phát cáu và chửi đổng lên cơn mưa tội nghiệp. Cũng phải, người ta chỉ thường phản ứng nhanh với những điều tiêu cực chứ mấy khi lại nhạy cảm với những điều tích cực đâu.

Bạn thân mến, ánh nắng là thứ tồn tại đã từ rất rất lâu về trước, từ thuở sơ khai của hệ Mặt Trời. Như rằng đó là điều bất diệt, vĩnh cửu, không phải điều gì đó hiện diện trong chớp nhoáng, đến rồi đi. Có thể ban ngày ánh nắng tràn đầy trên những cánh đồng lúa chín vàng hay trong vườn hoa thơm ngát, còn đêm đến thì biến mất. Ánh nắng vẫn ở đấy thôi, vẫn phát ra từ Mặt Trời và đi xa muôn nẻo trong vũ trụ 5 tỷ năm ánh sáng. Còn mưa à, có cơn mưa nào kéo dài từ ngày này đến ngày khác, từ năm này đến năm nọ không? Dĩ nhiên là không hề, nếu quả thật như thế chúng ta đã không còn sống ở nơi gọi là Trái Đất vì khi đó nó đã được gọi là Trái Nước mất rồi. Cơn mưa chỉ là hiện tượng tự nhiên nhất thời, xảy ra trong thoáng chốc rồi thôi chứ nào đâu bất diệt vĩnh hằng. Nói đến đây, bạn đã hiểu ra được điều gì chưa? Nếu chưa tôi sẽ nói tiếp vậy, vì dù sao hôm nay tôi đã có một ngày ổn.

Như chuyện nắng mưa, cuộc sống của chúng ta chẳng phải cũng như thế hay sao? Lúc thế này lúc thế kia. Khi thì hạnh phúc vui vẻ biết bao, khi thì lại khốn khổ, khó khăn biết nhường nào. Chuyện tốt đẹp trên đời này như nắng đấy bạn tôi à. Còn những chuyện xấu, tồi tệ thì há lại giống những cơn mưa bất chợt ghé ngang cuộc đời. Nghĩ như thế mới thấy cuộc đời còn đẹp chán, cớ sao phải cứ muộn sầu như những đám mây đen ảm đạm, đì đùng sấm chớp để tỏa ra mình mạnh mẽ gan lì. Đừng như thế nhé, bạn của tôi!

Tôi đã nói với bạn rằng chuyện tốt đẹp trên đời này như nắng là vốn dĩ nó đã tồn tại từ lúc bạn cất tiếng khóc chào đời. Lúc đó đã là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Còn tiếng khóc của bạn ư, không khóc không cười không nói mới sinh chuyện đấy, chẳng phải sao? Đến khi từng bước đi chập chững đến khi chạy nhảy, rồi lúc tự biết cầm đũa ăn cơm, cầm bút ghi chép, ấy cũng đã là những chuyện vui, chuyện tốt đẹp trong cuộc đời rồi. Còn những chuyện như bạn vấp té, ăn cơm bị vương vãi, viết chữ xấu như gà bới cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ trút xuống mặt đất khô cằn, để mầm xanh vươn dậy mà thôi. Chính vì có những chuyện không tốt đẹp như thế mà bạn mới biết cách vượt qua chúng, mới nhận thức được đâu là chuyện tốt đẹp mà mình nên trải nghiệm. Chỉ tiếc rằng ít ai nghĩ được chuyện tốt đẹp vốn đã tồn tại trong cuộc đời của mình như thế. Kể cả tôi đến giờ này mới nhận ra, bạn có như thế không?

Bạn của tôi, chuyện tốt đẹp trong đời này dù có tồn tại sẵn đấy nhưng không phải tự nhiên nó đến đâu đấy. Chớ đừng như câu “Há miệng chờ sung” mà mong cuộc đời mình suôn sẻ, ấm áp và hạnh phúc như ánh nắng diệu kỳ đấy nhé! Chuyện xấu xảy ra trong cuộc đời chúng ta như một cơn mưa vậy, nghĩa là nó có chu kỳ và sự tuần hoàn đấy. Đừng tích tụ cho mình cái bể chứa đầy những cảm xúc tiêu cực, những hành vi hay suy nghĩ tồi tệ. Bởi vì chúng sẽ bốc hơi dần dần lên cao, xúc tác với hàng đóng thứ vật chất trong cuộc sống và tụ lại thành một đám mây đen mù mịt. Đủ lượng chất sẽ biến đổi, mây đen trút nước là chuyện thường tình. Cuộc đời của bạn khi đó cũng đầy giông bão, mưa giăng kín lối. Hết cơn mưa này đến cơn mưa khác theo lực hút mà thi nhau kéo đến cuộc đời bạn. Lúc này bạn cảm thấy cuộc đời sao gian truân vất vả, toàn những điều tồi tệ xảy ra. Bạn khao khát, bạn mong cầu vào một ngày mai tươi sáng hơn, với ánh nắng tràn đầy, ấm áp và yêu thương. Bạn và tôi, tất cả chúng ta đều đã vất vả vì mãi chạy theo những cơn mưa để tìm ánh nắng mà lại không nghĩ rằng vượt qua khỏi những cơn mưa mới là ánh nắng.

Bạn biết không, hôm nay tôi đã phát điên lên và rất bực bội vì một khách hàng đã nói sai sự thật về quá trình cung cấp dịch vụ của tôi. Điều này khiến tôi nảy sinh rất nhiều ý nghĩ tiêu cực nhưng rồi tôi lại nghĩ có phải ngày nào tôi cũng gặp toàn bộ khách hàng như thế đâu. Tại sao tôi phải vì một chuyện không vui mà lại đạp đổ niềm vui của ngày hôm nay chứ? Tại sao tôi phải kéo đến hôm nay những trận mưa không dứt và làm che lấp đi ánh nắng tươi đẹp? Rồi sau đó tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật tỉnh táo và nhìn vào chiếc gương trên tường. Tôi thấy mình trong đó, thật đáng để yêu thương và trân trọng. Thật đáng để nhận lấy những điều tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải là mớ cảm xúc tiêu cực lộn xộn. Sau đó tôi đã có một ngày vui vẻ với đồng nghiệp, các khách hàng cũng chẳng có lấy một lời phàn nàn về dịch vụ, ngược lại họ còn động viên và khích lệ tôi. Cuộc đời chẳng mấy chốc mà rạng rỡ, đẹp đẽ như đôi môi cong trên khuôn mặt của tôi vậy.

Này bạn của tôi, hôm nay tôi hy vọng bạn đã có một ngày với những điều tốt đẹp để giờ đây bạn có thể mỉm cười và phản hồi tôi một điều rằng là “Hôm nay tôi ổn!”. Chỉ như thế thôi, chẳng phải trên đời này đã có thêm một chuyện tốt đẹp hay sao? Ôi những điều như thế này thật dễ dàng làm sao. 

Này bạn của tôi, phải nhớ lấy những chuyện buồn phiền, tồi tệ kia thì chỉ giống những tấm vải che mắt, chỉ cần tháo ra thôi là cuộc sống muôn màu đã hiện ra trước mặt bạn rồi. Còn những chuyện tốt đẹp trên đời này thì vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống. Hãy tìm kiếm và khiến cho nó luôn luôn hiện diện trong đời mình nhé!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.