MÙA CUỐI NĂM

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

Càng về cuối năm thì thời tiết lại càng se lạnh, nhìn tầng tầng lớp lớp những áng mây âm u đang cố giấu đi ánh nắng mặt trời lại làm cho những cơn gió thỏa sức nô đùa. Khiến lòng người phải xuýt xoa liên tục.

Không có ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu soi nhưng ta lại có những giọt nắng li ti điểm tô sắc màu cho năm mới, để lòng người thấy thư thái và dễ chịu hơn. Không gì khác là những cánh hoa mai bé bé xinh xinh đang bắt đầu nở rộ. Màu vàng rực rỡ ấy làm cho lòng người có phần dịu lại trước bộn bề của những ngày cuối năm.

Mà quan trọng nhất vẫn là mọi người cùng chờ bữa cơm tất niên. Bữa cơm ấm áp của những thành viên trong gia đình. Có món thịt kho mẹ nấu ngon thật ngon. Có món xôi gấc mềm mềm, ngọt ngọt. Có bánh kẹo đủ màu sắc và hương vị. Cũng có cả những đòn chả trắng trăng, ngon ngon. Tất cả đều tạo nên những hương vị rất riêng, rất Tết.

A
📷: Sưu Tầm

Những ngày cảm xúc như thế này, lòng người cũng chợt rung lên những cảm xúc rất đỗi xao xuyến. Nhất là những người con xa quê hương, họ khao khát đến ngày trở về bên gia đình. Được nhận lì xì dù đã lớn thế nào hay chính tay họ sẽ lì xì cho bố mẹ. Hay đơn giản là về cạnh bên để được ôm cha, ôm mẹ, để nhìn thấy những người thân yêu còn giữ được nụ cười tươi như nắng mùa xuân đã cảm thấy yên lòng rồi.

Chỉ mong sau những ngày bộn bề lo toan này, ta sang trang mới sẽ rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời ở khoảnh khắc giao thừa. Chuyện cũ bỏ qua, đón chờ những niềm vui và hạnh phúc khác cho một năm tươi sáng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.