MÙI VỊ THẤT TÌNH
Anh đột nhiên gọi cho tôi, hỏi tôi mùi vị thất tình là như thế nào. Tôi điềm nhiên trả lời, thất tình có mùi vị không dễ chịu gì, nó mặn mặn, đắng đắng và cay cay. Anh nghe xong im lặng một lúc lâu, sau đó hẹn tôi ra cafe, anh nói hôm nay anh thất tình rồi.
Ừ thì đúng như lời anh nói là anh thất tình, nhưng ra cafe anh lại ngồi huyên thuyên đủ chuyện đông tây nam bắc trên đời. Tầm hai tiếng sau, khi tôi đã uống hết hai ly trà đường của mình thì cũng là lúc chuyện của anh đã kể xong. Tôi hỏi thử, hiện tại anh thấy thế nào? Anh nói thất tình cũng không mặn lắm, không cay lắm và cũng chẳng đắng như tôi nói.
Cũng phải thôi, vì đó chỉ là cảm nhận riêng của mỗi người, làm sao tôi biết anh nghĩ thất tình nó như thế nào. Nhưng mà nếu để anh ngồi gặm nhấm những sự đắng cay đó thì tôi chẳng phải là bạn anh mà chỉ là người dưng - những người vội vã đi trên phố, những người luôn nhanh nhanh chóng chóng bước đi chứ đâu người nào để ý nỗi buồn của một vài mảnh ghép lẻ loi đi cạnh bên họ.

Thật may mắn vì tôi không giống như họ, tôi không phải người dưng - mà tôi là bạn thân khác giới của anh. Nói ra thì chắc có vài người không tin về tình bạn khác giới, nhưng nó vẫn đang tồn tại giữa tôi và anh đây. Ngày trước dường như cũng có chút gì đó le lói trong tim cả hai, thế là chúng tôi tỏ tình. Rồi sau khi quen nhau, chúng tôi mới chợt phát hiện, à thì ra chỉ là hiểu nhau quá nên đâm ra tưởng là tình yêu nhưng thật chất chỉ là tri kỉ. Thế là chúng tôi chia tay và trở thành bạn thân khác giới.
Thật may mắn, chúng tôi biết giữ khoảng cách lẫn nhau nên bạn gái anh cũng rất trân trọng mối quan hệ này. Cô ấy cũng hay nhờ tôi tư vấn về tình cảm. Lúc cô ấy và anh giận nhau hay là có bất hòa thì tôi vẫn là người đứng ra giải hòa. Nói một câu giúp người này một chút, nói câu khác giúp người kia một chút. Nên họ cũng rất sớm mà làm hòa. Họ vui vẻ, tôi cũng vui vẻ theo.
Nói tóm lại, tình bạn này không chặt nhưng bền. Vì biết trân trọng, biết giữ gìn và biết được giới hạn nằm ở đâu nên chúng tôi có thể đi xa được đến ngày hôm nay. Chỉ cần bản chất không xấu thì làm bạn thân khác giới vẫn mãi tuyệt.
Add new comment