MUỘN MÀNG
08/18/2023 - 21:48
Trời hỡi gặp nhau để được chi
Em đương má thắm độ xuân thì
Tôi đời lang bạt trôi quá nửa
Còn miệng đời thì lắm khinh khi
Tôi van em đấy chớ thương tôi
Tôi lỡ yêu em thắm thiết rồi
Tôi sợ đời em nhiều lầm lỡ
Tôi thì quen lắm nỗi đơn côi
Hãy để tôi là một kẻ say
Lảo đảo hồn thơ giữa ban ngày
Dệt mộng qua từng trang giấy trắng
Đôi lần cuối mặt ướt bàn tay
Để tôi ôm ấp một hình dung
Năm tháng ngày sau bước đi cùng
Mà chẳng qua là cơn mộng tưởng
Cuộc đời đâu được phút bao dung
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MUỘN MÀNG
Add new comment