NẾU MỘT NGÀY (TRÒN XOE) - PHAI MỜ (CẢNH VÕ)
TỪ THƠ TÌNH TRÒ CHUYỆN VỚI TÌNH THƠ
CHỦ ĐỀ: NẾU MỘT NGÀY (TRÒN XOE) - PHAI MỜ (CẢNH VÕ)
BIÊN TẬP & DẪN: THANH AN
ÂM NHẠC: VINH TRẦN
THIẾT KẾ HÌNH ẢNH: NHẬT HOÀNG
NẾU MỘT NGÀY - SÁNG TÁC: TRÒN XOE
Nếu một ngày em thôi viết nữa những bài thơ
Thôi viết những điều làm hồn em trăn trở
Thì liệu em có còn là một phần nỗi nhớ,
Hay chỉ mãi là hạt cát nhỏ vơ bơ?
Nếu một ngày anh chán đọc rồi những bài thơ
Chán trả lời những câu ngô nghê, ngớ ngẩn
Thì liệu anh có làm em hụt hẫng
Giữa khoảng trống một ngày chẳng thấy tin anh?
Nếu một ngày dưới bầu trời cao xanh
Hạt mưa không còn long lanh trong nắng
Thì em có tìm được anh giữa dòng người lẳng lặng
Mưa có lại về hay làm im ắng một góc trời khô?
PHAI MỜ - CẢNH VÕ
Nếu có một ngày anh chẳng còn viết những lời thơ
Kể những chuyện tình có phần trăm em trong đó
Kể về nâng niu nguyện cầu chung lối ngỏ
Thì chuyện chúng mình có chôn cất phía biến tan
Nếu có một ngày anh làm gió đi hoang
Chẳng còn lãng mạng nhìn về nàng thỏ nhỏ
Chim sáo vô tư hay nàng thiên thần cánh nhỏ
Thì quá khứ phía xa có phải sẽ lu mờ
Kỷ niệm kết thúc rồi nên giới hạn mất lời thơ
Và nỗi nhớ cũng theo dòng thời gian khô cạn
Những thứ đã từng bao giờ cũng hữu hạn
Năm tháng trôi bóng lặng lẽ khác nàng
Rồi đến một ngày anh quên hết những dịu dàng
Những âm tầng từ môi em nói nhỏ
Những êm đềm từ bàn tay vuốt ve eo nhỏ
Những dấu yêu ôm ngủ giấc sâu
Rồi đến ngày anh quên hết nổi sầu
Do còn thương yêu mà chất chứa
Do còn nhớ nhung mà mong sữa chữa
Do còn nhìu chưa phai dấu những không tên
Nếu đên một ngày anh chẳng còn viết những nhớ quên
Bóng không còn trong anh trên vùng nhịp thở
Những khoảng nhìn xa xăm chẳng còn hình ảnh em gợi mở
Thì có lẽ những đã qua đã tới điểm cuối lu mờ
Nếu đến một ngày anh chẳng còn viết những lời thơ
Add new comment