NGÀY TÌNH CHUNG ĐÔI
Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa,
Ngày chúng mình nơi sân trường cũ?
Anh có còn nhớ những cơn mưa,
Mình hối hả chạy tìm chỗ trú?
Anh có nhớ những đêm vần vũ?
Ngày cuối thu giông gọi trời chiều
Anh chưng sầu đong đầy một hũ
Nhớ người ấy, nhớ đến cô liêu.
Anh có nghĩ rằng em đã yêu?
Yêu một người với nhiều chắp vá
Yêu dại khờ tim này rệu rã
Nhưng chẳng đành, chẳng nỡ buông ra.
Tháng năm dài mình cùng bước qua
Giữa đời trôi bộn bề hối hả
Một đôi lần lòng này gục ngã
Dựa vai anh nghẹn ngào khóc oà.
Em chưa từng dám ước mơ xa
Về những ngày mình chung một nhà
Những ngày khi mình có tất cả
Liệu có còn hai từ "chúng ta"?
---
Anh vẫn còn nhớ chuyện ngày xưa
Nhớ phượng đỏ nơi sân trường vắng
Anh vẫn còn nhớ những ngày mưa
Em cười bảo chạy xem ai thắng.
Anh nhớ mãi những đêm dưới trăng
Sầu đong đầy ngửa đầu cạn chén
Em chua xót nhìn anh hỏi rằng
Yêu một người khổ sở lắm chăng?
Em ngoan ngoãn bên anh, yên lặng
Chẳng ồn ào chẳng nói bao nhiêu
Em có lẽ lúc đó đã yêu
Yêu một kẻ lòng như sỏi đá.
Anh nhớ hoài những ngày vội vã
Em mệt mỏi chợt khóc oà ra
Những đêm hè êm ru yên ả
Anh bỗng mơ nơi gọi là nhà.
Những đêm lạnh trời tối nhá nhem
Em vẫn đợi anh trong con hẻm
Khoé mắt cay nhìn anh lèm bèm
Gọi người cũ, người chẳng phải em.
Anh cứ ngỡ chính mình chỉ xem
Em bên cạnh như người bạn tốt
Tuổi trẻ trải đôi lần bồng bột
Bỏ lỡ người sớm tối kề bên.
Chỉ muốn nói em hãy ở yên
Đừng vì anh mà mãi kiếm tìm
Vì kẻ tồi mà lòng xao xuyến
Lỡ một đời, lỡ mất nhân duyên.
---
Em hiểu rõ lòng này sẽ đau
Khi đường về chẳng còn anh đợi
Em hiểu rõ yêu thương nát nhàu
Chẳng hi vọng ngày mình có nhau.
Thu tàn rồi gió lạnh về mau
Gió đầu mùa rối tung mái tóc
Em ngỡ ngàng vui mừng bật khóc
Khi anh nói mình về bên nhau.
Tình đơn phương thanh xuân em giấu
Chẳng nhiều lời, chẳng nói nửa câu
Cũng chẳng biết mình sẽ về đâu
Nếu như anh quay đầu từ chối.
---
Anh nhìn em mà tim đau nhói
Cô gái nhỏ mạnh mẽ anh thương
Mặc đời xô vẫn cứ quật cường
Cười rạng rỡ tựa đoá hướng dương.
Em đừng sợ mình chia đôi đường
Dẫu cho đời mai sau khốn khó
Hứa với anh không được buông bỏ
Anh đây rồi cứ để anh lo.
Cảm ơn em đã chẳng đắn đo
Bên cạnh anh những năm tuổi trẻ
Cảm ơn em vẫn luôn ở đó
Đợi anh về, ấm tình em cho.
Add new comment