NGƯỜI THỨ BA

Sáng Tác: Lâm Anh Duy - Những Ngón Tay Đan

Trong chuyện tình yêu thì người thứ ba luôn là người phải chịu nhiều đau khổ cũng như phải nghe những lời không hay từ người khác. Tôi có một người chị khá thân, hai chị em quen nhau vào một dịp rất tình cờ khi cùng làm chung một công ty, ngày đầu tiên tôi vào làm thì chị là người đã đến bắt chuyện với tôi, chị cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, những lúc rãnh rổi thì hai chị em thường hẹn nhau đi cafe nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đến một ngày thì chị hẹn tôi đi cafe với lý do là chị đang có chuyện buồn về chuyện tình cảm, tôi cười và hỏi sao chị không hẹn những đồng nghiệp nữ mà chị thân trong công ty để tâm sự, dù gì thì họ cũng là con gái nên sẽ đồng cảm hơn là tôi. Chị chỉ cười và nói là chị không thích tâm sự với con gái vì con gái chỉ khuyên thôi nhưng càng khuyên thì chị lại càng buồn hơn, còn con trai thì sẽ nói thẳng ra sự thật nên chị thích tâm sự với con trai. Vậy là buổi chiều đó chị và tôi cùng đến một quán cafe gần công ty, sau khi gọi nước xong thì chị bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Chị kể rằng chị gặp anh rất tình cờ nhờ một người quen giới thiệu, anh năm nay cũng chỉ mới ngoài ba mươi, hai người cũng đã gặp nhau và nói chuyện được một thời gian nên cả hai anh chị quyết định sẽ tìm hiểu trước khi chính thức yêu nhau, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp mãi đến khi chị vô tình biết anh đã từng có gia đình và có con nhưng hai người đã li dị vì cảm thấy sống với nhau không hạnh phúc, vừa nghe qua thì tôi cũng khá bất ngờ nhưng chuyện này cũng không có gì là lạ.

Chuyện vợ chồng sống với nhau không hợp dẫn đến li dị là chuyện vẫn diễn ra hằng ngày trong xã hội này, khi ở bên đối phương mà ta cảm thấy không hạnh phúc vì không còn tình cảm thì tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, có níu kéo cũng chẳng được gì.

A
📷: Sưu Tầm

Khi tôi hỏi chị là sau đó thì sao nữa thì chị nói là mặc dù anh và người vợ kia đã li dị và đứa con trai thì ở cùng mẹ nhưng anh vẫn thường nói chuyện với người vợ cũ. Khi biết chuyện thì chị đã rất đau lòng, chị kể với tôi là chuyện này lặp đi lặp lại rất nhiều lần và chị không thể chịu đựng được nữa, chị cũng không biết phải làm cách nào để có thể vượt qua được chuyện này.

Sau khi chị kể xong thì chị hỏi tôi nếu tôi là chị thì tôi sẽ giải quyết thế nào? Tôi chỉ cười và nói nếu tôi là chị thì tôi sẽ không chấp nhận cuộc tình này vì tôi không muốn yêu một người đã từng có gia đình, thà tôi chọn yêu một người chưa có gia đình thì dù là có chia tay hay tiến tới hôn nhân thì tôi cũng không bị mang tiếng là người thứ ba, nhưng nếu tôi chọn yêu một người đã từng có gia đình thì đồng nghĩa với việc tôi phải luôn ở trong bóng tối cũng như phải đeo một chiếc mặt nạ mang tên “người thứ ba”, nó mệt mỏi và đau khổ lắm.

Chẳng những thế ta còn phải chịu sự chỉ trích từ mọi người, trong xã hội này thì đâu phải ai cũng có thể thông cảm được cho người thứ ba bước vào một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Vài tháng sau đó thì chị lại hẹn tôi đi cafe, khi tôi hỏi là chuyện của chị và anh như thế nào rồi thì chị chỉ cười và nói là sau hôm tâm sự với tôi và nghe tôi phân tích thì chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chị đã rất buồn trong một thời gian dài nhưng cuối cùng thì chị vẫn quyết định đi gặp anh và nói rõ hết ngọn ngành là chị không muốn tiếp tục mối quan hệ này và chị cũng đã nói lời cảm ơn anh vì trong suốt khoảng thời gian tìm hiểu thì anh cũng đã dành nhiều tình cảm cho chị nhưng duyên của chị và anh chỉ đến đấy thôi, chị thà đau một lần vì hai người không thể đến được với nhau nhưng chị không muốn phải đau cả đời khi bị gọi là người thứ ba.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.