NHÂN DUYÊN

Sáng tác: Minh Châu - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game3
Chủ đề : Chìm vào khoảng lặng 

 

Trong một mối quan hệ nhiều khi chúng ta gặp những điều không như ý, làm tổn thương người hay tự làm tổn thương mình. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cùng lúc tràn ngập tâm hồn làm ta khổ sở, bất an.

Những lúc đó chúng ta hãy dùng lại, nhìn sâu vào bên trong con người của ta, lắng nghe tiếng nói từ tận sâu thẳm trái tim. 

Hãy bỏ qua cái tôi của mình mà đứng về phía đối phương, hãy thử với cách nghĩ của họ, tình cảm của họ, ta sẽ nhận ra sự vô lý của ta, và ta sẽ tìm ra lời giải dung hòa cho những cảm xúc của ta, của người. 

A
📷: Sưu Tầm 

Còn gì đau buồn hơn khi hai trái tim vẫn còn hướng về nhau mà lại lặng lẽ chia về hai ngả.
Hãy dũng cảm bước qua cái Tôi và đến với nhau, cho nhau cơ hội sửa chữa sai lầm, sơ suất đã qua, mà thay đổi chính mình, cho mình một phiên bản tốt hơn, rồi sẽ cùng nhau êm đềm đi qua những tháng ngày của cuộc đời. 

Theo đạo Phật, con người ta gặp nhau là do cơ duyên, cơ trời và duyên người. Chúng ta có duyên từ kiếp trước nay cơ trời cho ta gặp nhau, còn đi được với nhau chặng đường dài hay ngắn, những điều đẹp đẽ, vui buồn, đau thương ta cho nhau hay ta tự tạo ra cho mình,... đều là do mỗi người chúng ta định đoạt.

Mọi điều như ý hay bất như ý đều có giá trị riêng, nếu ta hiểu và với tấm lòng yêu thương đối đãi nhu hòa, ta sẽ nhận ra sự thật quý giá trong đó, nó sẽ giúp ta tỉnh ngộ mà bước tiếp, vững vàng hơn.. 

A
📷: Sưu Tầm 

Không có sai lầm, tất cả mọi việc, mọi điều xảy ra, đến trong đời đều có nguyên nhân của nó.. Đạo Phật gọi đó là "nhân quả", ngày hôm nay là quả của ngày hôm qua và những ngày trước đó.

Chúng ta đã gặp nhau, hai tâm hồn đồng điệu, đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, sao lại có thể để vài hạt bụi làm mờ đi đôi mắt sáng, để rồi phải dùng lại mà ngậm ngùi rẽ về hai con đường khác nhau, để rồi buồn rầu và tiếc nuối mỗi khi nhớ về.

A
📷: Sưu Tầm 

Giá như ta yêu thương nhiều hơn, ta vẫn có Người bên cạnh để được lắng nghe, để được tâm sự, được chia sẻ và để trái tim thôi thổn thức mỗi khi cô đơn tràn về. 

Một người còn muốn nói, một người còn muốn nghe, tất cả giờ đây đã chìm vào thinh lặng, khắc khoải,, chỉ vì vài hạt bụi vô thường.

Vậy đấy, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, tất cả là do lòng người. Đó là nhân duyên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.