NHIỀU LÚC MÌNH CHỈ MUỐN LÀM TRẺ CON

Sáng tác: Gió, Mây Và Nước Mắt - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Hồi bé, mình có một siêu năng lực, đó là buổi tối dù có nằm ngủ ở bất cứ đâu, từ bộ ghế tràng kỉ, giữa sàn nhà hay thậm chí là trên bàn; sớm mai sẽ luôn thức giấc ở trên giường, chăn ấm gối êm.

Mình rất hay khóc nhè, chỉ một cái vấp té, sẽ òa khóc được ngay lập tức để được dỗ dành. Hay chỉ quên sách vở, hộp bút cũng làm mình rơm rớm nước mắt rồi.

Khi đã lớn, mình thực sự không thích trẻ con, mình nghĩ lũ con nít thật ồn ào và phiền phức. Vậy mà hôm nay mình lại ngồi quán cà phê, một quán mới lạ cạnh trường mẫu giáo. Nếu bình thường mình sẽ tránh gần những nơi ồn ào như thế. Nhưng nay lạ lắm, mình dùng cà phê, cạnh tiếng hát, tiếng cười đùa của đám trẻ thơ.

Vậy thôi mà bỗng bật khóc, cứ thút thít, tiếng khóc của một người đang học cách trưởng thành cạnh tiếng cười vui của đám trẻ.

Hồi bé chỉ mong mình lớn thật nhanh; có tiền thoải mái mua bao món ăn, bao nhiêu cây kẹo, bao món đồ lung linh. Thơ ngây mong mình sớm sức dài vai rộng, du ngoạn cảnh vật. Tự do và thoải mái.

 

A
📷: Pinterest 

 

Đến giờ mới thấu suốt, ừ thì đẹp và tự do đấy. Lớn lên được làm nhiều thứ hơn, cũng trải nghiệm nhiều đau đớn và thêm nhiều niềm vui hơn; nhưng là khoảnh khắc kèm theo trách nhiệm và tự quyết định con đường đi của mình. 

Sẽ có những ngày thật chênh vênh, nỗi buồn ngập tràn đáy mắt chỉ chực trào ra. Cả biết bao áp lực, nỗi lo đè nặng đôi vai khiến ta dường như nhìn đời thật cay đắng. Không còn vô tư, hồn nhiên; mà thêm những ngày cuộc sống khắc nghiệt như muốn vắt kiệt sức trẻ này. 

“Trẻ em không biết nuôi nấng nỗi buồn lâu như người lớn” - Nguyễn Nhật Ánh. 

Chúng hồn nhiên và “người” hơn người lớn. Trẻ em vừa dễ khóc mà vừa dễ cười bởi đôi mắt của chúng trong veo. Dù ngày hôm ấy có gặp buồn bực, bị mắng thì sau một giấc ngủ là quên ngay. Và cả ước mơ của trẻ con nữa, tuy ngây thơ nhưng chỉ quanh màu hồng, viên kẹo ngọt, món đồ chơi, sự quan tâm cưng chiều. 

Chúng ta dành cả tuổi thơ mình để mơ ước cuộc sống người lớn. Để khi lớn rồi, chỉ muốn nhỏ lại làm bé con.

Gửi cậu một cái ôm ấm, ôm lấy cả những nỗi buồn trong cậu.

    Gió, Mây Và Nước Mắt 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: NHIỀU LÚC MÌNH CHỈ MUỐN LÀM TRẺ CON

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.