NHỚ LẮM TUỔI THƠ TÔI
Từ thơ tình trò chuyện với tình thơ
NHỚ LẮM TUỔI THƠ TÔI
Sáng tác: Sưu tầm
Biên tập và dẫn: Thanh An
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Nhật Hoàng
Ôi nhớ lắm tuổi thơ tôi ngày ấy
Chạy tung tăng dẫu nắng cháy, mưa dầm
Tóc rối bù, mắt đỏ, môi thâm
Vẫn hồn nhiên chẳng quan tâm sạch, bẩn...
Đồng gặt xong là rủ nhau đánh trận
Tướng hay quân đâu cần phải rạch ròi
Chia bên xong là mình chiến đấu thôi
Bị bắn trúng mà cười tươi roi rói...
Hang chuột đồng rủ nhau chiều đứng đợi
Đụt rơm khô, hun khói khét mù trời
Mắt cay xè, khấp khởi những cuộc chơi
Áo phông rách, quần xắn cao tới gối.
Hay có lần đi bắt chim buổi tối
Ngọn cây cao vẫn háo hức leo trèo
Tay nhẹ nhàng luồn vào tổ thầm reo
"Ba con nhé, chim chào mào mũ đỏ..."
Đi mót lạc sau cơn mưa thuở nhỏ
Lội bõm bì mong đầy giỏ bên hông
Có nhiều khi bị đói lả giữa đồng
Thấy đom đóm đang rập rờn, nhấp nháy.
Ôi tuổi thơ như bầu trời nắng cháy
Bởi thời gian trôi chảy đã xa vời
Chỉ còn là những hoài niệm mà thôi
Để đôi lúc giữa dòng đời chợt khóc...
Add new comment