NHỮNG BÀI THƠ XÔN XAO

Trích dẫn thơ hay - Những Ngón Tay Đan - MC: Thanh An

Biên tập và dẫn: MC Thanh An

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Nhật Hoàng

Âm thầm

Sáng tác: Su

Có những ngày như thế

Chẳng biết vì điều gì

Lạc lỏng và chênh vênh

Như thuyền không bờ bến

 

Lắc lư theo cơn sóng

Trôi dạt giữa biển khơi

Biết bao giờ vơi tới

Những nỗi niềm sâu thẳm..

 

Chôn dấu tận trong tâm

Những điều tôi muốn nói..

Liệu rằng có ai nghe?

Những điều tôi muốn nghe

 

Liệu rằng có ai hiểu?

Những điều tôi phải chịu..

Liệu rằng có ai biết?

Đó chỉ là giả thuyết

Dẫu rằng tôi vẫn ổn.

Su 17.05.21

.................................................

Em thừa nhận mình đã muốn kết hôn

Sáng tác: Thu Thu

 

Em thừa nhận mình đã muốn kết hôn

Muốn cùng anh dạy khôn một đứa trẻ

Em thừa nhận bản thân mình không khoẻ

Cho mỗi ngày đón đợi những chuyến xe

 

Rất nhiều lần em lãng quên tránh né

Có ai cũng tốt đơn lẻ cũng vui

Một mình bước trên đường về rất tủi

Nhưng chẳng mong có một ai theo đuổi.

 

Em thừa nhận mình đã đến tuổi rồi

Bạn bè chúng nó nên đôi nên lứa

Ba mẹ mong em bao lần thất hứa

Ba mẹ hối anh nghĩa vụ chưa tròn.

 

Nếu chúng mình chẳng còn bận thương ai

Hay thương nhau cho phai mờ buồn, tủi

Hay bên nhau qua bao mùa, ngày, buổi

Nếu người buồn, an ủi của người kia.

..................................

Từ ngày em bỏ dòng sông

Sáng tác: Lương Phúc Sinh

 

Từ ngày em bỏ dòng sông

Lúa đồng cô quạnh buồn trông cánh cò

Lục bình trĩu nặng âu lo

Hoa bần rụng trắng bến đò năm xưa

 

Cỏ lau xơ xác mong mùa

Bờ hoang bến lạnh gió lùa ven đê

Giữa dòng nước lạc lê thê

Mây chiều nhớ gió kéo về bên sông

 

Mù u ngơ ngẩn ngóng trông

Đầm hoa súng rụng tơ lòng còn vương

Quê nghèo dãi nắng dầm sương

Một lời đã hứa là thương trọn đời

 

Nẻo đường khuất tạnh mù khơi

Bước ai đi lỡ mất lời duyên xưa

Lá dừa reo gió reo mưa

Mòn chai những đợi người chưa thấy về

 

Ai đi ai hẹn ai thề

Nằm nghe bến cũ vỗ về mà đau.

...................................................................

Sau bão giông

Sáng tác: Anh Nam Điêu

Sau mỗi một bão giông

Bầu trời trong hơn trước

Anh phiên bản em ước

Lại là của người sau

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.