NỬA CUỘC NGƯỜI

Sáng tác: Lữ khách - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Hai mảnh đời vừa vặn khép vào nhau
Trong đêm gió mưa đôi vai trần buông thả
Trong cơn ái ân với niềm vui khác lạ
Họ tìm thấy tình yêu sau hơn nửa cuộc người

Hạnh phúc là gì khi giọt lệ ngừng rơi
Một kiếp phấn hoa mặc dòng đời xô đẩy
Nghe bao xót xa khi niềm đau trỗi dậy
Nát cánh hoa xuân theo những đoạn trường

Kẻ bước giang hồ mưa nắng mười phương
Lừa lọc gian ngoa đã từng nếm trải
Vết sẹo trên da của bao lần thành bại
Lạc lối tương lai chẳng thấy lối về

Họ gặp được nhau tỉnh giấc ngủ mê
Mà xót thương nhau không cần giả dối
Dìu dắt nhau qua quãng đường tăm tối
Họ là của nhau từ khi mới bắt đầu

Họ hiểu về nhau từ trong những cơn đau
Xuất phát từ trái tim với tình thương nguyên thủy
Mặc kệ thế gian đời gọi người là đĩ
Thì có sao đâu chỉ quá khứ thôi mà

Bởi mỗi con người đều là một nhành hoa
Vừa đủ yêu thương hoa đã tàn cũng nở
Có những lời thơ hãy còn viết dở
Giữa bóng đêm đen hoảng hốt giật mình

Chẳng nói lời nào, họ chỉ cần lặng thinh
Mà vỗ về nhau qua từng đáy mắt
Và những bàn tay nắm vào nhau thật chặt
Phía trước dẫu chông gai vẫn sẽ mỉm cười

Họ tìm thấy bình yên sau hơn nửa cuộc người
Vá lại đời nhau vết thương lòng chảy máu
Nương tựa vào nhau tháng năm dài đau đáu
Kìa ánh bình minh rạng rỡ sắc màu

Họ ngồi với nhau mà tính chuyện mai sau
Có bếp chiều hôm thơm mùi rau đắng
Có cá có cơm có hương tình đêm vắng
Có hạnh phúc đơn sơ của cái gọi là nhà

Kẻ giang hồ rồi sẽ được làm ba
Gái bán hoa cũng trở thành dâu thảo
Những đứa con thơ sẽ được răn dạy bảo
"Nghèo thì cho sạch rách cho thơm"

Những kẻ lạc đường dò dẫm trong chiều hôm
Tìm kiếm lối ra thoát đêm dài u tối
Hãy trao yêu thương xin người đừng từ chối
Ta sống vì tương lai, quá khứ khép lâu rồi

   Lữ khách

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.