[Radio Dự Thi] BỎ LỠ
Có lẽ, ai trong mỗi chúng ta của thời niên thiếu đều thầm thích một ai đó chăng? Tôi của những năm tháng ấy đã từng thầm mến một chàng trai. Tháng năm của tuổi trẻ đầy hoài bão và ước mơ, của những đoạn đường gập ghềnh và nắng gió. Định mệnh đã cho tôi gặp được cậu, chàng trai nắm giữ cả một thời thanh xuân của tôi.
Tôi thích cậu, thích sự ngây ngô và đáng yêu của cậu mỗi lúc cậu nhìn tôi. Tôi nhớ rõ cái ngày hôm đó, một buổi chiều nắng gắt của mùa hạ. Chàng trai với dáng người cao gầy, khoác trên mình một bộ đồ thể dục chạy đến ném vào tay tôi chai nước suối mát lạnh. Cậu biết không? Dưới ánh nắng của mùa hạ năm đó bỗng chốc như hóa dịu dàng đến lạ thường. Nụ cười với chiếc đồng điếu ngay bên má trái như rực rỡ giữa nắng vàng ấm áp. Đó cũng là lúc, tôi biết mình thật sự đã say nắng cậu rồi, bạn cùng bàn à.
Ba năm cấp ba, tôi lặng lẽ cùng cậu sánh vai bên những trang giấy học trò. Tạo thành một đôi bạn cùng tiến khiến cả lớp ai nấy khi nhìn vào đều phải ghen tị vì nó. Ghen vì tình bạn của chúng ta quá đẹp, đẹp đến mức khiến tôi của sau này khi nhắc đến luôn cảm thấy ngực trái của mình hệt như bị ai đó bóp chặt.
Sau ba năm cấp ba, mỗi đứa trong nhóm đều có một hành trình riêng. Đứa thì đi học nghề, đứa thì tiếp tục theo đuổi ước mơ mà lên đại học, đứa thì về nhà phụ giúp mẹ cha, đứa thì cưới vợ sinh con. Cậu và tôi cũng từ đó hai lối đi riêng, giảm dần những câu hỏi thăm quen thuộc. Và rồi tôi chỉ biết cất giữ tâm tư này trong lòng mình.
Năm ngoái, tôi có vô tình lướt thấy cậu trong phần gợi ý kết bạn trên facebook. Muốn vào xem thử những năm qua cậu đã thay đổi như thế nào, tiện thể hỏi thăm bạn cũ đôi ba dòng. Nhấn vào trang cá nhân của cậu, tôi mới phát hiện ra rằng cậu đã kết hôn và hiện tại cả hai đang có chung một cô công chúa rất đáng yêu. Tôi khựng lại một lúc, không rõ là nguyên do gì nhưng rồi tôi có nhắn tin hỏi thăm về gia đình nhỏ của cậu. Được biết, sau khi học xong cấp ba cậu không học tiếp lên đại học như đã từng nói, cậu chuyển sang học nghề. Nhờ vậy mà gặp gỡ được cô vợ của hiện tại.
Hồi đầu năm nay, vài đứa con gái trong nhóm cũ của tôi có hẹn nhau đi chơi. Và bạn biết sau buổi gặp mặt đó tôi đã phát hiện ra được một bí mật gì không? Thì ra, chàng trai mà tôi luôn thầm thích trùng hợp là đã từng thích tôi.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4543978389064783/
Add new comment