[Radio Dự Thi] CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA LÀ ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN NÓ

Sáng tác: Mưa - Thí Sinh: Hân Thái - SBD: 005
005

 

Tôi nhận được tin nhắn của em vào lúc trời đã khá khuya. Em kể tôi nghe hôm nay em rất buồn vì lời nói vô tình của đứa bạn trong lớp ghim vào lòng em những tổn thương tưởng chừng như vụn vỡ. Câu chuyện của em khiến tôi nhớ đến hình ảnh của bản thân lúc mấy năm về trước, trải qua một số chuyện không như ý, đau lòng, tổn thương thậm chí nghĩ suy tiêu cực rồi tự mình tách biệt, cô lập với thế giới bên ngoài, tất thảy đều có cả khi bị bạn bè trong lớp trêu đùa những câu nói khó nghe về ngoại hình. Quãng thời gian ấy tôi cũng giống em bây giờ, ngoài mặt vờ như không để ý đến nhưng sóng lòng lại cuộn những nghĩ suy khôn nguôi, nỗi buồn cứ thế ập đến, còn trái tim những vết thương chi chít lại nảy mầm. Tôi cuộn tròn lại trong vỏ bọc của bản thân, cứ mặc nhiên im lặng chịu đựng, không phản kháng, chẳng biện minh, ngày qua ngày như một chiếc bóng vật vờ một chỗ. Tổn thương khiến tôi ngại giao tiếp và sự tự ti khiến tôi chùng mình bởi một vài lí do nhưng sau cùng cũng chỉ vì sợ lời nói của người khác khiến bản thân tổn thương thêm lần nữa.


Lời nói thốt ra tựa như vô hình, gió thoảng mây trôi đối với người nói vậy mà lại có sức xát thương mạnh mẽ với người nghe nhưng cũng nhờ đó mà con người ta dần chấp nhận, vượt qua và xem nó như một điều vốn bình thường trong cuộc sống. Những cuộc gặp gỡ, va chạm sau này ở những môi trường khác nhau trong vòng xoáy công việc, cơm - áo - gạo - tiền giúp tôi nhận ra nếu chỉ mãi để tâm đến cái nhìn, ý kiến của người khác thì tuổi trẻ của tôi chỉ dừng lại ở quãng thời gian tăm tối đã qua ấy, chỉ khi mạnh mẽ đối diện, gạt bỏ đi những yếu tố không tốt bên ngoài thì bản thân tôi mới được thanh thản. Tôi học cách mỉm cười đón nhận những ý kiến ngoài kia, trăm vạn lời nói được nghe, chua cay, mặn ngọt đều có nhưng tuyệt nhiên lần này tôi không để chúng ăn mòn cảm xúc như trước nữa. Tiếp thu ý kiến một cách chọn lọc, trân trọng những người thực tâm và chẳng dỗi hờn với những lời cay độc từ người khác bởi tôi hiểu mỗi người mỗi cách nhìn nhận khác nhau, ngoại trừ cân nhắc lời nói trước khi tôi nói ra thì tôi không thể kiểm soát được những gì người khác nói.

Cuộc sống sẽ dịu dàng biết bao nếu con người ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, lời nói sẽ chẳng gây sát thương khi nó đi kèm theo tính động viên, an ủi, cảm thông, thấu hiểu và có lẽ lúc ấy sẽ chẳng có những người bị tổn thương vì nó như em, như tôi và chúng ta. Tôi bảo em rằng hãy đón nhận và tha thứ cho những lời nói ấy bởi sau tất cả con người ta vẫn phải sống, tồn tại mà thôi!


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4543288932467062/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.