[Radio Dự Thi] ĐỪNG SO SÁNG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC
Liệu có phải chúng ta đang quá khắt khe với cuộc sống của người khác còn với bản thân mình thì lại quá buông thả!
Việc đặt câu hỏi " Mãi mãi là bao lâu?" khi một mối quan hệ của người khác mới kết thúc không khiến chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc tình đẹp hơn họ.
Vậy tại sao chúng ta vẫn luôn làm vậy với người khác?
Chẳng phải là vì chúng ta chẳng mất gì sau câu hỏi đó. Người ngoài cuộc thì không thể hiểu được những gì mà người trong cuộc trải qua. Những gì chúng ta thấy chỉ là những gì mà họ muốn phô bày ra, vậy thì tại sao lại cứ nhìn vào những thứ đẹp đẽ đó để nói sau một cuộc tình tan vỡ.
Trong tình yêu có ai không muốn sẽ cùng đối phương đi đến tận cùng. Vậy thì câu nói "mãi mãi" là phù hợp trong lúc cả hai nồng nhiệt với nhau chứ, bởi đơn giản ngay thời điểm đó, cả hai người đều mong đối phương sẽ là "mãi mãi" với mình. Nhưng chính những kẻ ngoài cuộc như chúng ta lại đẩy cao hai từ "mãi mãi" ở đây khi họ chia tay. Người trong cuộc đâu có muốn chuyện đó xảy ra, họ không còn có thể hoà hợp thì chia tay là điều dễ hiểu, không gây đau khổ cho nhau cũng đã là một điều tử tế mà hai người yêu nhau dành cho nhau.
Chúng ta quá khắt khe với cuộc sống của người khác, còn bản thân thì lại buông thả một cách tệ hại.
Nhìn vào một cuộc tình của người khác và bắt đầu nghĩ về cuộc tình của mình. Đặt ra trong đầu hàng loạt những nghi vấn, đặt bản thân vào tâm thế ngại yêu, không dám đương đầu với tình yêu. Và đặt cho mình một vỏ bọc cho sự hèn nhát đó là muốn một mình.
Vậy thì tại sao "muốn một mình nhưng lại sợ cô đơn".
Chính chúng ta đang so sánh bản thân với những người xung quanh. So sánh cuộc đời của mình và cuộc sống người khác.
Nào, thành thật đi.
Chúng ta không giống nhau, và càng không giống họ.
Mỗi người có một cuộc đời riêng.
Đừng áp đặt cuộc đời của họ lên bản thân và ngược lại.
Bạn sẽ không biết được họ đã phải trải qua những gì để đi đến như ngày hôm nay đâu.
Hews.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4711281542334466/
Add new comment