[Radio Dự Thi] ĐỪNG TỰ TI, GIỮA THẾ GIAN NÀY EM CHÍNH LÀ DUY NHẤT

Sáng tác: Đỗ Quỳnh Di - Thí sinh: Trần Tuyết Ngọc - SBD: 074
074



- Anh! Em vô dụng lắm phải không?

- Tại sao lại nói như vậy?

- Vì em chẳng tỏa được ánh hào quang như bao con người làm những điều vĩ đại, to lớn. So với họ, em thấy mình thật nhỏ bé, mỏng manh. Như chiếc lá màu xanh lạc vào chiều thu đỏ. Khác biệt, nhỏ nhoi lại chẳng có ích gì cho thế giới tươi đẹp ở ngoài kia...

Tôi lắc đầu, khẽ khàng vuốt tóc em và nói:

"Em không vô dụng, em chỉ là không được ông trời ưu ái trao cho những thiên phú bẩm sinh. Nhưng cho dù em có thể nào đi chăng nữa. Em vẫn là phiên bản duy nhất tồn tại trên thế gian này..."

Em biết không, em thật sự tuyệt vời hơn em tưởng nhiều đấy, cô gái nhỏ ạ!


Ngày em cất tiếng khóc chào đời, cả bố và mẹ đều đã rơi nước mắt. Là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ sau lần vượt cạn thập tử nhất sinh. Là giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ, gai góc khi lần đầu được làm bố. Được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình khỏe mạnh chào đời. Khoảnh khắc đó là dấu ấn của một điều diệu kì chính thức được xuất hiện trên nhân thế...

Tôi chẳng biết với thiên hạ này em có địa vị ra sao? Nổi bật cũng được, bình yên, phẳng lặng cũng được. Chẳng ai sống hộ đời em nên lời phán xét của họ chẳng đáng để tâm đến. Thay vào đó hãy bận lòng với những người em yêu mến. Người thật tâm xem em bến đỗ, trạm dừng chân. Người mà dù cho em có phân vân cũng kiên trì chờ đợi, chưa bao giờ để em một mình lẻ loi, trơ trọi giữa dòng đời.

Trên đời này chẳng ai là hoàn hảo, tuyệt vời mãi mãi. Lại càng chẳng phải phấn đấu sống chết để giành lấy được "Ánh hào quang", khoe khang đắc ý với đời, với người. Em chẳng cần phải tốn nhiều tâm sức để gò ép mình như thế. Bởi chỉ cần em đủ quan trọng, trong mắt người khác tự khắc sẽ trở nên lung linh. Chẳng cần phải làm mặt trời của thiên hạ. Chỉ cần làm tia nắng nhỏ, đủ để sưởi ấm những người xung quanh mình...

Suy cho cùng, giữa thế giới này chẳng có ai là bất tài vô dụng. Có thể em không quá đẹp, không quá giỏi giang hay hoàn hảo. Nhưng em chính là độc nhất vô nhị giữa chốn nhân gian tươi đẹp này. Chỉ cần em tin tưởng vào chính mình, đất trời sẽ lung lay dịu dàng che chở. Chỉ cần em cố gắng, tương lai rộng mở sẽ chắp cánh cho ước mơ bay xa...

Vì thế, mỗi khi vấp té đừng gục ngã, cũng đừng quá tự ti. Hãy đứng dậy, mỉm cười và tự an ủi chính mình rằng:

"Giữa 7 tỷ con người em là phiên bản duy nhất chẳng ai có thể thế thay. Vì thế hôm nay chẳng may em thất bại thì vẫn phải đứng lên tiếp tục chiến đấu tiếp. Bởi ngoài em ra chẳng ai có thể nâng cấp bản thân em tốt lên theo từng ngày được."

Nhớ lấy nhé! Hạt giống nào cũng là hạt giống tốt, chỉ cần gieo đúng mảnh đất thích hợp. Hấp thụ ánh mặt trời ấm áp, nạp đủ lượng nước ngọt mát trong lành. Tự khắc sẽ nảy mầm, phát triển tươi xanh...

Chỉ cần em tin tưởng chính mình và không ngừng nỗ lực. Thì hạnh phúc nhất định sẽ tới nhanh, em nhé!

Tôi tin em sẽ làm được, cô gái ạ!

_Đỗ Quỳnh Di_

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.