[Radio Dự Thi] EM ĐÃ CÓ THÊM MỘT NGƯỜI NỮA ĐỂ THƯƠNG
…Sau khi buông tay vài người để quý.
Vài người, không còn quan trọng.
“Ôm em được chứ?”
“Dạ”
Lần đầu tiên, em cho phép ai đó ôm mình. Như cách đại dương ôm trọn ngàn cơn sóng biển, người ôm lấy em bằng tất cả bao dung. Và khi sóng cuộn lên từng cơn điên dại, đại dương mặc nhiên ôm sóng vỗ về.
Chúng ta biến thành sóng và biển, cuốn lấy nhau chảy về phía thật xa.
“Em là người kéo chị ra khỏi đống bùn lầy đấy”
“Đâu, là ta dìu nhau đi đấy chứ…"
rồi cùng hòa vào biển để rửa sạch lòng mình. Có khi xô nhau vào cát trắng dịu nhẹ, cũng có lúc đẩy nhau vào tảng đá xù xì. Ta rong ruổi nhau trên biển khơi tuổi trẻ, thì thầm tai nhau những âm ỉ trong lòng.
Cả hành trình đó, em và người, tự dìu nhau đi, vượt qua bão lòng. Chớp rạch ngang trời đêm, ta cùng nhau vá lại.
Mưa trút xuống mi em giọt mặn chát, người dạy em cách để tự lau đi. Sấm rầm trời dọa cho người sợ, em thù thì át cả tiếng chói tai.
Chúng ta gặp nhau, khi trong lòng còn nhiều nỗi sợ sệt. Em dán lại vết thương đang hé miệng, người xoa dịu nỗi đau lúc kí ức tràn về. Chúng ta mang theo nỗi cô đơn, nghiền ngẫm sự đời trong đáy mắt, cùng gặp nhau ở biển khơi tuổi trẻ, rồi đồng hành men theo dọc thanh xuân.
Ta dùng chút sức lực, giãy giụa mơ ước về đứa trẻ to xác. Vô tư nhoẻn miệng cười, vô duyên nức nở khóc. Gỡ hết lớp makeup phiền toái trên khuôn mặt, thoải mái đưa cho nhau sự xấu xí của mình. Chúng ta đập hết những cái khóa nơi ngực trái, cho nhau xem cảm xúc chân phương của cả hai.
Để ta hiểu nhau hơn, tin nhau hơn, đi cùng nhau lâu hơn, mạnh mẽ hơn, giữa cuộc đời đầy gai góc.
- Em buồn ngủ quá
- Thế ngủ thôi nhỉ?
- Ừ, em nghĩ mình nên ngủ, để quên đi hôm qua
- Ừ, nhưng mà không được quên chính mình đấy nhá!
Chúng ta bật cười vì đoạn hội thoại sến súa ấy, và cũng ngây ngô thực hiện theo
Nhưng
Rồi sẽ có ngày ta lại nhớ về nó
Lại đau buồn, khó có thể dứt ra
Một lần nữa, vết thương kia rỉ máu
Nhưng nhớ rằng, ta vẫn còn có nhau
“Này, cho em một cái tên giữa em và chị đi!”
tri âm?
…
tri kỉ?
…
bạn đồng hành?
…
Là gì cũng được, chỉ cần nhớ rằng, hôm nay, em đã có thêm một người để thương.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4021993967929897/
Add new comment