[Radio Dự Thi] EM SẼ SỐNG CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA HƠN
“Em sẽ sống cuộc đời ý nghĩa, làm thật nhiều thứ em thích, nói những lời em yêu, đi tới nơi em muốn”. Em từng nói như vậy với tôi bằng chất giọng kiên định của cô gái 19 đang mang bao kì vọng của tuổi đôi mươi về cuộc đời phía trước.
Em phác hoạ cuộc đời mình tựa như chú chim nhỏ ưa tự do, mong muốn mai này chuyển qua sống ở thành phố khác, muốn được trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống của những vùng miền khác nhau. Có lúc em nói sẽ sống chậm lại để cảm nhận con người và nhịp sống xung quanh mình. Vì đã chán ngấy mấy cuộc vi vu xa nhà, nay đây mai đó, em muốn cuộc sống ổn định. Lúc này đây, em sẽ mua hẳn mấy cuốn sách về đời, về tình nghiền ngẫm ở quán cà phê nhỏ liền mấy ngày. Mới đây thôi, em kể sẽ tham gia vài đợt tình nguyện viên, nói thật nhiều dự định mà theo em nó xứng đáng và tốt đẹp. Tôi sẽ chỉ cười khích lệ, thường là vậy. Nhưng hôm nay tôi làm khác, tôi muốn nói điều mình đang băn khoăn.
- Ừ, em hãy cứ làm điều em muốn. Nhưng em này, em đang hài lòng về cuộc sống này chứ?
Em ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tôi lúc này dường như hiểu được đôi chút. Hiểu người con gái trước mặt đang chông chênh kiếm tìm bản ngã cuộc đời mà gửi tất cả kì vọng vào cái gọi là những chuyến đi, vào những trải nghiệm em cho rằng sẽ làm thay đổi cuộc đời em.
Có chăng là mấy bài viết trên mạng xã hội, nói rằng tuổi trẻ nên trải nghiệm, phiêu lưu thì liền dành luôn cả quỹ thời gian của mình để làm theo mà chẳng hiểu được ý nghĩa tại sao lại vậy. Hay em lỡ đọc được mấy bài review của cuốn sách đang thịnh hành nói về nhân sinh cuộc đời ngắn ngủi nên yêu thương mọi người quanh mình nhiều hơn, nên sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Em cũng sẽ mua liền vài cuốn chạy một mạch ra tiệm cà phê, nghiền ngẫm một thời gian rồi lại từ bỏ đấy. Trải nghiệm có thể là một phần giúp định hình lại cuộc sống nhưng sẽ không phải kiểu mơ hồ không mục đích như vậy, cô gái ạ.
“Em sẽ sống cuộc đời ý nghĩa, làm thật nhiều thứ em thích, nói những lời em yêu, đi tới nơi em muốn”, nhưng không phải bằng cách đó. Chúng ta luôn cố gắng phức tạp hoá mọi chuyện một cách không đáng, đôi khi đơn giản một chút cũng chẳng phải câu trả lời tệ. Ví như việc hằng ngày sống bằng lòng biết ơn, nói những từ ngữ đẹp đã là một dạng ý nghĩa. Có gì thích thú hơn sau ngày dài lao động tự thưởng cho mình món ăn yêu thích đã lâu không được ăn lại chứ? Hay về lại ngôi nhà thân thương sau khoảng thời gian xa cách, chẳng phải đó là nơi mình luôn muốn tới, muốn trở về sao? Làm những chuyện bản thân thích đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nhưng ta luôn kiếm tìm ở ngoài kia những câu chuyện quá đỗi xa xôi.
Một buổi của tháng ngày sau, em hào hứng sang thủ thỉ với tôi, rằng em chỉ muốn sống cuộc đời như bao người ngoài kia thôi. Có một ngôi nhà cho em tìm về mỗi khi thấy mệt, sống bằng cả trái tim biết ơn, dù có là gì; và trân trọng cuộc sống này. Em cũng thầm cảm ơn cuộc đời này cho em cơ hội được sống, được làm lại, được là chính em. Như vậy đã là một niềm hạnh phúc rồi anh ạ.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4099764330152860/
Add new comment