[Radio Dự Thi] HAI MẢNH GHÉP RIÊNG BIỆT, CHỌN NGÃ VÀO ĐỜI NHAU

Sáng tác: Phương Thanh - Thí sinh: Nguyễn Thị Bích Phượng - SBD: 178
178


Mỗi chúng ta đều có những bản ngã của riêng mình, những điều trăn trở, áp lực hay nỗi sợ của chính bản thân. Có những giây phút yếu đuối, gục ngã, thầm kín của riêng ta, chính ta mà thôi.

Sẽ ra sao, nếu cuộc sống này chỉ có thế, ta sống với toàn bộ điều đó qua từng giây, từng phút trôi qua.

Hẳn cuộc sống này sẽ vô vị và tẻ nhạt lắm?

Sẽ là những nốt nhạc trầm, là muôn vàn đêm tự mình ôm lấy mình cùng ngàn nỗi nặng trĩu trong lòng như gam màu đen tối xám xịt, cô quạnh một mình vậy!

Cho đến khi giữa bầu trời âm u ấy với những đám mây đen kịt, nặng nề, điểm một tia nắng vàng chiếu xuống, le lói hi vọng cho ta.

Cứu vớt ta lên!

Đó là khi cậu - người bạn đồng hành của ta xuất hiện!


Một người mà ta chẳng ngờ sẽ tới và tồn tại mật thiết với cuộc sống ta đến thế! Mọi thứ diễn ra hệt như cái duyên, cái số, bằng một cách kì diệu ta tự tìm thấy nhau!

Chẳng phải vồ vập lấy nhau một cách vội vã, cũng chẳng cảm thấy thân thiết với nhau ngay lần đầu.

Ta chầm chậm,ngồi xuống và lắng nghe nhau. Tay chúng ta đan thật chặt, mắt chúng ta nhìn thẳng vào nhau, cứ thế bao nỗi lòng ẩn giấu vô cùng khó nói ấy, nay lại nói ra đến dễ dàng như thế!

Đơn giản chỉ là những cái ôm thật chặt để ta có thể thoải mái khóc, và dù trông ta có xấu đến thế nào, cậu ấy cũng sẽ mỉm cười và lau lấy những giọt nước mắt cho ta!

Hay là một bờ vai ta dựa vào khi cảm thấy mỏi mệt.

Dù ta có xấu đến thế nào, có tệ đi chăng nữa, người ấy vẫn chấp nhận ta, vì ta là chính ta, và vực ta dậy trong muôn vàn nỗi cô đơn, mệt nhọc và nói rằng :
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !
Và cả khi ta tiêu cực đến cùng cực, cậu ấy đến bên và nói rằng :
- Cậu đã trải qua một thời gian chăm chỉ cực kì nhiều rồi!
- Cậu đã cố gắng rất tốt rồi!
Ngược lại với ta dù cậu ấy có ra sao, có thế nào đi nữa!

Là cậu, chính cậu là được.

Chúng ta là những người xa lạ, vì một điều gì đó đặc biệt hay vô tình mà ta đã đến với nhau giữa cuộc đời đầy trắc trở, ngột ngạt!
Chỉ là những đứa trẻ, ngờ nghệch với đời, hiểu biết cũng chẳng nhiều nhưng ta không bỏ cuộc, ta chọn cách cùng nhau, tay ta nắm thật chặt, cùng bước tiếp với muôn ngàn khó khăn, chông gai phía trước.
“Cùng cười, cùng khóc và ôm lấy nhau” và nguyện vọng ta cùng nhau đề ra đều hoàn thành nhé !


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4771683832960903/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.