[Radio Dự Thi] MỘT CÂU NÓI SẼ THAY ĐỔI CON NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Trong đời này ai rồi cũng sẽ nghe một vài câu nói mà có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, lời nói động viên hay góp ý, chỉ trích hay xem thường,...hầu như tất cả chúng ta đều nghe qua rất nhiều.
Có những câu nói mà người nói lại không biết rằng đó là vết dao đâm vào màn ngực trái đối phương, trong một phút giận dữ mất đi lý trí người ta sẽ thốt ra mà thôi, nhưng không hẳn ai cũng như vậy, có người thì lại cố tình khiêu khích, nhằm muốn chạm đến đỉnh điểm giới hạn của chúng ta, từ đó sinh ra mâu thuẫn, cao trào hơn là có thể sẽ xảy ra một vài hành động mà ở sau này chúng ta luôn luôn hối hận và dằn vặt bản thân.
Rồi cũng có những người vì vài câu bộc trực khó nghe đó mà làm động lực cho chính mình, cố gắng từng ngày để đi đến vạch đích, cho người đời thấy rằng "tôi đã thành công", người lý trí họ sẽ không vì vậy mà phản bác lại, họ sẽ im lặng lắng nghe và tiếp thu mọi quan điểm, nếu hợp lý họ sẽ thay đổi và chỉnh đốn mình lại, họ cũng sẽ không để cái tôi của mình đi quá xa, cố gắng không tự ái mà mỉm cười với cuộc sống này.
Lại thêm những người chết tâm hoặc tổn thương và bật khóc vì một vài câu nói không hay, đừng cho rằng họ tự tôn hay cái tôi lớn, không đâu...họ nhạy cảm đấy, người như này rất dễ đau lòng. Họ ghim chặt vết thương trong tâm, lâu ngày lại tự đào bới lên mà buồn tủi, một câu nói ngắn gọn nhưng lại nằm sâu tận đáy lòng về sau. Nhạy cảm không có nghĩa là gục ngã, họ vẫn kiên trì nhẫn nại mà đi tìm ánh sáng cho mình, nhưng vết thương thì cứ ở mãi trong tim đến tận cuối cùng của cuộc đời.
Trong cuộc sống này không phải chỉ có những câu nói khó nghe thôi đâu nhỉ? Còn có những câu nói động viên khuyên răng, khuyến khích từ mọi người xung quanh nữa. Họ sẽ vì một câu nói của người thân yêu mà thay đổi, từ một kẻ chỉ biết dậm chân tại chỗ và lười nhác, lại trở thành một kẻ biết phấn đấu cho tương lai ngày mai,... Nể nhất là bậc cha mẹ, họ cho con cái mình một động lực để cố gắng, đôi khi một lời khen từ phía gia đình thôi là cũng đủ đầy với chúng ta rồi. Nể thêm những người giáo viên dạy học, luôn có lời lẽ khuyến khích học sinh dù bạn đó có tệ như thế nào đi nữa. Rồi lại nể thêm các bậc lãnh đạo, tận tâm vì cấp dưới, dùng những lời động viên hay hành động thiết thực nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và cố gắng của mỗi người, để họ biết rằng sự nổ lực của chúng ta luôn xứng đáng được tuyên dương,...
Đã chọn bước ra xã hội là phải chấp nhận việc lời nói có khó nghe hay là không, cuộc sống khắc nghiệt, dòng đời vội vã đã khiến con người ta dần quên mất đi những lời hay ý đẹp, có lúc họ sẽ thẳng thắn góp ý, có lúc lời nói trở nên khô ráp như chính cảm xúc họ. Chúng ta rồi sẽ như vậy thôi, mệt mỏi áp lực vì công việc, bản thân trở nên khắt khe cộc cằn, nhưng nơi để chúng ta trút hết mọi sự giận dữ buồn bực lại là ở người thân của mình, có thể bạn đã từng làm cho cha mẹ buồn, có thể bạn đã từng làm cho người mình yêu bật khóc và bạn bè giận hờn vì vài câu to tiếng, trong lúc đó chính mình cũng không kiểm soát được lời nói, cho nên trách người thì cũng phải quay lại trách mình thôi...
Hãy giữ tâm mình thật nhẹ nhàng, bình tĩnh trước mọi tình huống, đừng vì câu nói không hay mà đánh mất chính mình, lạc quan lên vì ở thế giới này đâu phải chỉ riêng những điều tiêu cực. Chúng ta chẳng muốn nghe những ngôn từ nặng trĩu tí nào cả, nhưng cuộc sống mà phải chấp nhận thôi, đôi lúc lời nói khó nghe từ người ta lại là lời thật tâm mong mình thay đổi, lớn tiếng không hẳn là mắng nhiếc, khó nghe không hẳn là sai, chỉ là chúng ta chưa thấu được cách diễn đạt ngôn từ của họ. Và chúng ta nên tiết chế lời nói mỗi khi giận dữ, có thể chính mình cũng sẽ làm người khác tổn thương đấy nhé.
Người xưa có câu: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nói như thế nào để hợp lý, để không gây sát thương cho người khác, hay vực dậy tinh thần cho một người nào đó,... chúng ta sẽ biểu đạt được mà đúng không? Chẳng dám chắc rằng trong cuộc sống này mình không phạm sai lầm ở lời nói dù chỉ một lần, nhưng nhất định sẽ cố gắng tiết chế lời nói to tiếng trong mọi hoàn cảnh nếu có thể.
Add new comment