[Radio Dự Thi] NÀY CÔ GÁI, EM THẬT SỰ MẠNH MẼ HƠN EM TƯỞNG RẤT NHIỀU

Sáng tác: Tuệ An - Thí sinh: Đặng Trang - SBD 098
098

 

Hôm nay tôi chỉ muốn nhắn gửi em vài dòng, em thật sự rất tuyệt vời rồi cô gái ạ!

 

Em nói rằng em từng bị tẩy chay, em đã nghĩ bản thân sẽ không cách nào hòa nhập lại với cuộc sống này thêm một lần nào nữa. Nhưng mà em ơi, chẳng phải bây giờ em vẫn sống rất tốt đó sao, cô gái của tôi từ sau biến cố đó còn trở nên kiên cường hơn rất nhiều.

 

Em nói rằng em từng bị người khác body shaming, điều này đã khiến em vô cùng tự ti trong một khoảng thời gian rất dài. Em cảm thấy vô cùng tồi tệ khi đã thử qua đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào giảm được cân. Em còn nghĩ rằng bản thân sẽ phải tự ti như thế này mãi mãi. Nhưng mà em ơi, chẳng phải bây giờ em đang rất tự tin vào chính mình đó sao, dù em mập hay ốm, cao hay gầy, sức mạnh nội tâm của em vẫn cứ tỏa sáng một cách rực rỡ, em tin tưởng vào chính mình, hài lòng với ngoại hình của bản thân. Em thật sự đang rất hạnh phúc.

 

Em nói rằng em mãi mãi không thể theo đuổi được ước mơ của mình, bởi vì chặng đường đó thật sự quá sức đối với em, vừa khó khăn, cũng vừa bế tắc. Nhưng mà em ơi, chẳng phải bây giờ em vẫn đang nỗ lực chạy đua với hiện thực để chạm tới ước nguyện của em đó sao. Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, sắp được rồi, cố gắng thêm một chút nữa cô gái ạ.

 

Em nói rằng em sẽ không cách nào thay đổi được những tật xấu của em, em còn nghĩ có khi nào em sẽ phải sống chung với cái tính bốc đồng này cả đời. Nhưng mà em ơi, chẳng phải bây giờ em đã rất điềm tĩnh rồi đó sao, lòng không nhộn, tim không loạn, xử lý vấn đề ổn thỏa đâu ra đó, tôi còn cảm thấy rất ngưỡng mộ sự chín chắn và trưởng thành này của em đấy cô gái của tôi ạ.

 

Em nói rằng em không xứng đáng với những kì vọng của người khác, nói rằng em cảm thấy bản thân luôn luôn thất bại, còn chẳng làm được việc gì nên hồn. Nhưng mà em ơi, em phải luôn hiểu rõ một điều, tại sao mọi người lại kì vọng vào em nhiều đến thế, bởi vì họ tin tưởng em, và hơn thế nữa, em thật sự có năng lực để thực hiện được điều đó.

 

Và này em ơi, đừng cố gắng gượng ép quá mức, đừng lúc nào cũng gồng gánh chịu đựng một mình, có tôi ở đây mà, nói cùng tôi nhé, được không? Tôi nguyện ý lắng nghe những điều khiến em trăn trở, kể cả những mỏi mệt vắt kiệt toàn bộ nguồn sinh lực đang cạn dần trong hơi thở của em. Tôi sẽ luôn luôn ở đây, em đừng lo lắng về bất kì một điều gì khác nữa. Hãy để tâm hồn em được bay bổng và bình yên nơi cõi mơ đang ru êm vào trong giấc mộng. Thả lỏng bản thân một chút đi em, rồi sau đó hãy tiếp tục tỏa sáng lấp lánh trên khoảng trời xinh đẹp của riêng mình. Tôi tin em nhất định sẽ làm được. Bởi vì em thật sự mạnh mẽ hơn em tưởng tượng rất nhiều, cô gái ạ.

 

Cố lên nhé cô gái, tôi yêu em.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.