[Radio Dự Thi] NẾU CHỌN ĐỘC THÂN, HÃY YÊU LẤY CHÍNH MÌNH

Sáng tác: Anh Thư - Thí sinh: Trần Thị Tuyết Mơ - SBD: 136
136


"Không sao cả, không ai yêu hay cần mình thì mình độc thân thôi."

Đó là một câu nói mạnh mẽ nhất của những người sợ cô đơn, và sau cái câu nói cứng rắn từ họ lại là hàng vạn nỗi buồn nơi trái tim yếu đuối. Không ai muốn cô đơn cả, chỉ là kẻ thì chấp nhận, kẻ thì trốn tránh, kẻ thì quen rồi,... Người mang tâm hồn cô đơn á khi bước ra nơi đông đúc vẫn sẽ thấy lạc lõng, đến nơi vắng lặng người qua thì càng buồn bã hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhất là khi đêm về, nước mắt không ngừng rơi vì những cảm giác trống trải khó chịu.

Lâu dần họ cũng chấp nhận rằng: nếu không ai yêu hay không yêu ai thì sẽ độc thân thôi, sẽ sống cho mình và cho người thân bên cạnh. Mà nói thì nói thế chứ sống mà đơn độc cũng chẳng dễ dàng gì, người đơn độc sợ nhất là đơn phương, lại sợ thêm kẻ mình đơn phương lại thương một người khác, có sai đâu, rồi cũng phải gặp...nhưng mà không có duyên hay nơ, trớ trêu t bất giác nhận ra hẳn thế gian này luôn cho người ta một vài cuộc gặp gỡ mà cả đời không hề quên.

Rồi có kẻ vì bị từ chối quá nhiều cũng dần dần khép lòng mình lại, vì họ sợ bản thân bị khước từ, bị thương tổn thêm một lần nữa, và...cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào cả.


Người ta có thể mạnh mẽ hô hào bản thân một mình vẫn ổn, nhưng đêm về nước mắt người ta cứ rơi, người ta có thể kiên cường đi qua đoạn đường giông tố một mình, nhưng đêm về lại vỡ oà vì mệt mỏi, ban ngày người ta có thể làm mọi thứ để quên đi thứ gọi là cô đơn, nhưng tránh đâu cho khỏi khi đêm đến thao thức vì xót xa cho chính mình.

Đâu ai muốn một mình, chẳng ai muốn cả, vì đường tình duyên chưa mỉm cười với họ, hoặc là họ chờ một hình bóng mà bấy lâu nay luôn cất giữ ở trong lòng. Người ta lắm lúc cũng cố gắng thật ha, có thể quật cường với phong ba giông tố để chạy đến nơi hiện diện người họ yêu, nhưng lại vỡ lòng rả rời khi nghe một câu chối từ chẳng hề thương tiếc.

Không ai muốn đơn phương, không ai muốn làm người thứ ba, càng không ai muốn làm người ta khó xử, nhưng con tim lại thường tự mình làm mọi thứ mà bỏ quên lí trí mỗi ngày can ngăn, trách mình, trách họ hay trách duyên đây? Trách bản thân vì sao con tim dễ dàng rung động như thế, trách người cớ gì tâm can vô tình mà hờ hững vậy sao? Hay là trách duyên chưa đúng nên mọi khoảnh khắc tốt đẹp đều hoá thành dĩ vãng xa mờ?

Mà nếu đã chấp nhận cuộc sống cô đơn thì bản thân phải hiểu rằng đôi lúc cảm xúc sẽ rất tệ, nếu người ta không yêu mình thì mình phải yêu bản thân, đừng làm khổ mình được không, đừng khiến người ta trở nên khó xử nhé. Nếu mạnh mẽ hô hào có thể độc thân mà không cần tình yêu thì mong rằng mọi bão giông đi qua cũng đừng vội yếu đuối. Độc thân nó khác việc chúng ta cô đơn một mình, độc thân là độc lập - tự do - vui vẻ, là hài lòng với hiện tại, đôi khi cũng buồn nhưng nó sẽ chóng qua thôi, cô đơn là ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng cảm nhận được, lạc lõng chông chênh, thèm muốn có một người sẻ chia bên cạnh, nhưng không phải lúc nào cũng phơi bày cái dáng vẻ yếu đuối ra bên ngoài đâu nha, vì nội tâm kẻ cô đơn vốn đã sâu sắc lại vừa kín đáo nữa, hệt như một cái két sắt có mã khoá vậy, nếu như không mở được ớ...thì không thể nào hiểu được tâm can nơi họ sẽ suy nghĩ những gì đâu.

Dù là chúng ta có ra sao đi nữa, một mình, hai mình hay bao nhiêu mình, mong rằng bạn yêu bản thân trước tiên nhé, hãy nghĩ cho mình và cho người yêu thương mình nữa. Có thể bạn sẽ độc thân lâu dài, mà có thể cảm giác cô đơn sẽ luôn hiện hữu, nhưng nó chính là dư vị của cuộc đời chúng ta, còn tự do cứ tận hưởng đi, còn trải nghiệm được thì cứ thế mà cố gắng thôi nào.

Sau cùng cũng hy vọng rằng: Khi sự độc thân lâu dài này kết thúc...sẽ đổi lại được một người cùng bạn cười, cùng bạn khóc, và cùng bạn đan chặt tay đi qua sóng gió của cuộc đời này.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.