[Radio Dự Thi] SẮC THÁI MỚI CỦA LÒNG BIẾT ƠN
Tôi là người nhạy cảm. Nhưng khá lý trí, đa nghi, và hơi quá thẳng thừng. Đó là ngày cũ của Jas.
Tôi của hiện tại khá lành. Không phải do nhận nhiều roi từ đời sống quá mà thu mình lại. Không phải thấy mình phiền quá hay hèn quá mà lặng im đi. Chỉ là có một cục diện mới ở phía nội tâm tôi.
Có những ngày, cũng bình thường. Được mặc định sẽ gặp kha khá thứ bình thường có trong thời khóa biểu. Tâm thế lững lờ trôi như một dòng nước, bỗng một trận mưa rào xối cuốn, không cho phép tĩnh lặng hay lờ đờ tồn tại. Tâm tôi bị xốc ngược thẳng tay, và cái giọng nhẹ nhàng của ai đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "quay lại với cái gì gọi là đam mê ấy!"
Đó là giọng của một đứa trẻ. Nó mang hơi hướm và âm sắc của con trai tôi. Pepsi học lớp một, rất hiếu động, và khá sâu sắc. Thằng bé hay ngồi xếp lego và cho tôi xem những hình dạng rất đẹp. Mẹ ơi, con yêu thích việc này nhiều lắm. Đam mê đúng không mẹ?
Tôi bị thu hút bởi danh từ " đam mê" từ miệng Pepsi. Đó là danh từ tôi thật sự quá ít dùng trong vài năm trở lại đây.
Tôi không ngủ được với tiếng nói trong đầu. Sáng nào mở mắt tôi cũng nghe thấy câu nói : " quay trở lại với cái gì gọi là đam mê ấy!"
Tôi có không dưới ba điều gọi là đam mê. Nhưng điểm chung nhất của ba điều ấy đều xuất phát từ việc cảm nhận cái đẹp. Trang trí nhà cửa với đồ nội thất tự thiết kế, nhiếp ảnh, và viết.
Tôi không cho rằng việc lấy đam mê để khống chế sự xuống dốc về tinh thần là một liệu pháp hoàn hảo. Mỹ cảm cũ đâu giúp gì cho sự chấn hưng tâm hồn. Nên tôi do dự.
Vài tuần trước, khi đi về nhà, tôi thấy một thanh niên trẻ dừng xe lượm bó rau rớt trên đường trao lại cho một phụ nữ có dáng một bà nội trợ bận rộn. Trong lòng tôi có cảm nhận khá lạ , tôi nghĩ, mình thật may mắn vì được thấy một điều tốt.
Khi vừa khởi ý, tôi nhận thấy mình đang nghĩ một điều rất dễ thương. Và tôi động viên tôi suy nghĩ theo chiều hướng đó.
Ngày khác, thấy các bạn trẻ cắt tóc miễn phí trên vỉa hè một xưởng cơ khí, tôi bắt đầu nói cảm ơn thành tiếng dù đang chạy xe trên đường." Tôi cảm ơn đời sống vì đã cho tôi thấy điều tốt mỗi ngày"
Cảm giác biết ơn bắt đầu xuất hiện.
Và tôi bắt đầu nhận ra có rất nhiều điều tốt nhỏ nhẻ quanh tôi. Những điều thậm chí tồn tại rất lâu mà không được nhận ra. Tôi bắt đầu viết những rung động có trong mình. Với một tâm thế rất bình an.
Rồi thì có lúc bạn sẽ thấy, lòng biết ơn đời sống thúc đẩy bạn đi về phía trước.
Add new comment