[Radio Dự Thi] SAU CHIA TAY ANH CÒN NHỚ VỀ EM KHÔNG?
Nhặt nhạnh những mảnh hồn vụn vỡ trong đêm, em mò mẫm tỉnh dậy lúc nửa đêm sau khi đã cố gắng nằm ngủ. Giờ này mọi thứ bên ngoài đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn em, và đêm cùng với những nỗi nhớ về người da diết.
Em chẳng muốn nhắc lại những chuyện cũ và cũng chẳng muốn nhớ thêm điều gì về anh. Không phải là em trốn tránh, nhưng có lẽ đó là cách để em có thể tạm quên đi những hồi ức đã từng có trong quá khứ.
Em muốn vẽ một cái gì đó lên giấy, nhưng những gam màu đượm buồn cứ thoáng chốc thay nhau hiện lên trước mặt, chúng tấn công em bằng cách đem hình bóng của anh ra đùa giỡn, đem những khung cảnh mộng mơ của đôi mình ra để trêu ngươi. Em không muốn căm ghét, hận thù nữa, bởi khoảng thời gian qua đã là quá đủ với em rồi.
Chồng thư cũ vẫn còn nằm lăn lóc ở ngăn bàn. Em không muốn vất nó đi. Hình như em vẫn còn điều gì đó để nuối tiếc... Đó là những kỉ vật mà em đã từng coi trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng bây giờ, có lẽ với anh cũng chỉ còn là một đống giấy lộn không hơn không kém. Em lấy chúng ra khỏi ngăn bàn, chuẩn bị một chiếc bật lửa nhỏ, và em đốt. Em đem đốt hết tất cả những thứ mà mình từng coi là minh chứng cho một mối tình đẹp đẽ và lãng mạn. Em đốt hết mọi thứ còn tồn đọng trong trái tim này. Một lần nữa, em gói gọn tất cả những hồi ức vào một chiếc túi rồi thả trôi theo ánh lửa đang bập bùng trong đêm.
Sau chia tay, anh còn nhớ về em không? Có thể là có, hoặc cũng có thể không. Em biết những điều đó đến bây giờ, với anh và cả em đã chẳng còn quan trọng nữa. Chúng ta cứ thế mà rời xa, để lại cho nhau ngoài nỗi đau ra thì chẳng còn lại gì đáng giá.
Một xấp thư cuối cùng cũng cháy hết, tan biến thành tro bụi, những dòng chữ, những tấm ảnh,... và cả nỗi nhớ người cũ. Em đem vào lửa, đốt cháy mọi thứ còn lại của một thời quá khứ mơ mộng.
Em buông rồi đấy, chính thức buông bỏ và cũng buông luôn cả những muộn phiền đã đeo bám em dai dẳng trong suốt tháng ngày qua. Nhớ anh hết hôm nay thôi nhé! Ngày mai, em sẽ không còn gì để vương vấn thêm nữa. Tạm biệt anh và những gì còn lại nơi anh.
Nhớ anh nốt đêm nay thôi. Ngày mai, em sẽ trở về với thực tại... của chính mình.
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4324263407702950/
Add new comment