SÁM HỐI
Từ thơ tình trò chuyện với tình thơ
Tác phẩm: Xám Hối
Tác giả: Hoa Hạ
Biên tập và dẫn: BTV Thanh An
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đại Mạch
(Chuyện của thầy u và một ảo hình trong quá khứ)
Mình à
hôm nay tôi đã gặp người xưa
Người đã theo tôi trong cả ngàn câu chuyện
Người mà mình đã nguyện
Sống cùng dẫu chẳng một lần quen…
Tôi đã mừng đã khấp khởi đã xem
Cuộc gặp sau mấy mươi năm biết đâu là định mệnh
Tôi sống với mình mà trái tim chống chếnh
Chỉ muốn tìm về những ảo ảnh ngày xưa
Trời đổ mưa
Người ấy đón tôi trong chuyến xe chiều phố núi
Mộng tưởng một đời bỗng nhiên trần trụi
Phút chốc không màu và gió đã cuốn đi
Tôi tìm hình bóng quen trên mắt trên mi
Đào bới trong cõi lòng chật chội
Có gì đó làm tôi nhức nhối
Chỉ thấy mình nơi đó... tôi thương
Mình đã cùng tôi đi qua cả ngàn con đường
Đắp chai bờ vai gánh gồng cuộc sống
Mài gót chân loang lót đời ảo mộng
Vá vết thương lòng rách toác một đời đau
Ta đã đi cạnh nhau
Tôi cứ chạy và mình cứ đuổi
Gía mà một lần thôi tôi run rủi
Ngã về phía mình để tỉnh những cơn say
Đời đằng cay
Mình vì tôi mà chịu
Trái tim mình túng thiếu
chưa một lời van
Cả đời tôi gian nan
Để rướn theo một ảo hình trong quá khứ
Chưa bao giờ thấy đủ
Với tình yêu tròn đầy mà mình đã cho tôi
Thanh xuân trôi
Mình hết thì con gái
Tôi vẫn cứ đàn hát những bản tình ca vụng dại
Khờ khạo mơ về mái tóc dài chiếc yếm thắm ngày xưa
Trời lại đổ mưa
Tôi giật mình tỉnh giấc
Giấc mơ quá dài cho hai phần đời người có lẻ
Trái tim nứt nẻ
Tôi thương nhiều cho mình và đau cả cho tôi
Mình à
giờ nói lời xin lỗi
Mình à
giờ nói lời xám hối
Tôi như đứa trẻ mắc tội đứng ngậm ngón tay di di trái tim mình vào con chữ
cố tìm lời để thốt ra
Mình à
tận đáy lòng xin lỗi vì những năm tháng đã qua
Mình già tôi già
Chỉ là…hoàng hôn chiều nay rất trẻ
Add new comment