SANG NGANG
Muốn hỏi thăm người có ổn không
Mới hay nhung nhớ vẫn trong lòng
Thuyền chọn bến neo vì hạnh phúc
Sao hoài lưu luyến ngắm dòng sông
Từ độ người đi chẳng biết buồn
Gói vùng trống vắng với thê lương
Giam vào mãi mãi nơi tiềm thức
Bước tiếp ngày qua với phong sương
Chẳng hay lưu luyến đã thẳm sâu
Một nhắc tên qua hiện sắc màu
Vòng ôm vai nhỏ còn êm ấm
Chỉ mất một người câu nhớ nhau
Có những ngày tàn ta với đêm
Gặm nhấm đơn côi huyễn êm đềm
Màn đêm sâu thẳm hoài mơ dáng
Đợi chợt người về soi sáng lên
Người đã sang ngang đã sang ngang
Vương vấn chi thêm những lỡ làng
Nụ cười chung bóng thành hiu hắt
Khép mãi cung đàn tan chứa chan
Người đã sang ngang đã sang ngang
Buồn thương phận gió mãi đi hoang
Trên bến mênh mang bờ hạnh phúc
Đừng nhé chợt thương mảnh lỡ lãng
Muốn hỏi thăm người có ổn không
Mới hay nhung nhớ vẫn lòng vòng
Người thời yên ấm bờ hạnh phúc
Kẻ thời lưu luyến hoá long đong
Người đã sang ngang đã sang ngang
Đem mối duyên nồng hoá trái ngang
Add new comment