SAU CHIA TAY CHÚNG TA CÒN LẠI GÌ?
Chủ đề: SAU CHIA TAY CHÚNG TA CÒN LẠI GÌ?
Sáng tác:
Giá như chúng ta có thể ngồi lại cạnh nhau, vỗ về những tổn thương mà cuộc đời đặt lên vai hai đứa, có lẽ mọi chuyện đã khác (Hiếu)
Nắng Lạ (Tân Lê)
Biên tập và dẫn: MC Đồng Ngôn
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Đồng Ngôn
GIÁ NHƯ CHÚNG TA CÓ THỂ NGỒI LẠI CẠNH NHAU, VỖ VỀ NHỮNG TỔN THƯƠNG MÀ CUỘC ĐỜI ĐẶT LÊN VAI HAI ĐỨA, CÓ LẼ MỌI CHUYỆN ĐÃ KHÁC (Hiếu)
Cứ tưởng chuyện tình cảm của anh và em sẽ có một cái kết đẹp. Anh đã từng nghĩ và mong như thế, nhưng rồi chúng ta đã không thể vượt qua mọi thử thách mà thử thách lớn nhất ở đây chính là cái tôi của cả hai.
Sau chia tay, anh vùi mình vào đống công việc đang bỏ dở, căn phòng anh ở ngập tràn mùi thuốc lá. Anh mong những thứ đó có thể khiến anh quên đi em.
Sau chia tay, có vài lần anh bắt gặp em cùng bạn đi cà phê vui vẻ, nhưng lại có lúc thấy em thẫn thờ dưới mưa chỗ lúc đầu mình hẹn hò. Phải chăng em cũng giống anh, chỉ muốn mượn công việc để quên đi đối phương nhưng lại chẳng thể làm được khi hình ảnh đối phương thực sự đã in sâu vào trong tâm trí.
Anh thường suy nghĩ về khoảng thời gian trước lúc chia tay. Lúc đấy công việc của anh rất nhiều, mọi thứ lại không được thuận lợi, quay về nhà thì lại chẳng hòa hợp được với em thế là hai đứa cãi nhau. Một vài lần, cái mâu thuẫn của chúng ta ngày càng lớn. Anh cảm thấy lúc đó anh nên là người được em cảm thông mà không biết rằng công việc của em cũng đang rất tệ. Chúng ta không nói với nhau lời nào, không tâm sự, không an ủi, không bày tỏ, không giúp đỡ. Và chuyện gì đến cũng phải đến thôi, chúng ta chia tay thật rồi.

Sau chia tay, khi anh đã đủ bình tâm để suy nghĩ một cách thấu đáo, anh mới cảm thấy bản thân đã tệ đến nhường nào. Giá mà lúc đó anh nhường nhịn em một chút, hiểu chuyện hơn một chút thì chúng ta có lẽ đã không phải chia xa.
Sau chia tay, anh mới biết mình đã bỏ lỡ mất em. Thiếu đi em, anh mới biết mình thiếu đi một phần động lực cuộc sống. Mỗi ngày đều là chuỗi các hoạt động lặp đi lặp lại như thể một cái máy, anh không thể để tâm suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh đang hối tiếc cho những gì anh đã gây ra.
Ngoài trời đổ mưa, giống như cái ngày em rời đi. Giá mà chúng ta có thể ngồi lai với nhau, ủi an những vất vả của nhau thì có lẽ chúng ta đã khác phải không?
Đợi một ngày nắng đẹp trời trong xanh, anh sẽ đàng hoàng xin lỗi em một lần nữa, có lẽ chuyện tình mình đã kết thúc ngay lúc em rời đi nhưng dù sao anh vẫn luôn muốn một lần xin lỗi em.
Xin lỗi vì đã không thể làm khác được!
Chúng ta thường sống bằng cảm xúc chứ ít khi sống bằng lý trí, vậy nên có những chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi tức giận. Cố gắng đừng đưa ra bất cứ quyết định nào trong lúc tâm trạng không ổn định. Bởi vì sau giây phút đó, có thể bạn sẽ phải dùng cả đời để hối tiếc.
NẮNG LẠ (Tân Lê)
Xin lỗi...! Vì đã ba năm rồi tôi chưa quên được người. Có những tia nắng nào ta cứ ngỡ trong phòng được thấy nắng hạ. Để rồi nắng hiểu ta đến mức không cần nói cũng tự động rời xa.
Tôi biết mình say tình nên vẫn cứ lụy.
Sau khi chia tay có lời nào là em nhắc tới tôi chưa? Sau chia tay anh mệt mỏi lắm, cứ phải tỏ ra là mình ổn nhưng thực tế lại chẳng ổn chút nào. Cứ phải mạnh mẽ để chẳng ai biết được sâu trong đáy tim khô cạn đó chất chứa toàn là bão lòng. Đêm rồi em đã ngủ chưa hay là còn đang thức? Lại bỏ bữa hay là ly sữa đầy trên bàn uống quá nữa là xong? Và nếu phải gặp lại phải nói như nào đây? Tôi cũng chẳng rõ vì thực ra chẳng còn lại gì để mà tiếp tục câu chuyện dang dở này, nếu có gặp lại xin người hãy cứ đi qua chớ đừng bước vội. Để lần nữa tôi được ngắm em cười lần cuối trên góc phố cũ khi xưa trước khi mưa xoá nhoà đi tất cả. Xoá đi khuôn mặt, dáng hình kể cả cách gọi tên của người.

Em ơi sao chia tay rồi mà em cứ ở lại hoài trong đầu anh mãi thế? Thế sau chia tay vẫn cứ phải tiếp tục sống, tiếp tục một mình theo đuổi những đam mê. Chỉ là việc từ bỏ một thói quen cũ thật ra lại chẳng dễ dàng.
Sau chia tay con người ta phải sống tiếp như nào đây? Đến chính anh cũng không biết bởi lẻ đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó mỗi ngày...!
Add new comment