SẼ CÓ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP TRONG CUỘC ĐỜI NÀY
Trong cuộc đời này có rất rất nhiều mối nhân duyên. Mối nhân duyên với một vài người hay một vài việc đều mang đến một ý nghĩa nào đó. Nhà báo Lại Văn Sâm có câu nói rất hay: "Chúng ta sinh ra không phải để chết". Thật vậy! Cứ hễ được sống ắc hẳn đó chính là hạnh phúc.
Trong hạnh phúc tất nhiên sẽ có kiểu khiến chúng ta vui mừng, hoan hỉ thì đương nhiên cũng sẽ có buồn phiền. Tất cả đều gói gọn mà tạo thành cuộc sống. Hôm nay bạn vô tình kết giao với một người bạn mới, bạn vui vẻ và cảm thấy trân quý họ. Bởi trong thế giới hàng triệu con người chen chút này bạn kiếm đâu ra một người bạn mà mình yêu quý thật sự. Bạn có thể trân trọng từng giây phút được làm bạn với người ấy ngay tại thời điểm ấy. Thế nhưng thời gian, không gian hay trong một vài hoàn cảnh nào đó thì có thể sẽ không còn như thế nữa. Thế nên điều bạn cần làm là gì lúc này? Đó là hãy thay đổi bản thân để bắt kịp mọi thứ. Tình cảm đẹp đẽ đó nó tồn tại nhưng đã thuộc về cái gọi là quá khứ. Thế nhưng không nên giận hờn hay buồn bực bởi chính bản thân chúng ta cũng sẽ thay đổi từng ngày. Và bạn cũng sẽ có thêm một vài người bạn mới ở thời điểm hiện tại.

Sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Chỉ có sự chân thành và trân trọng những điều xung quanh bạn tại mỗi thời điểm mới chính là hạnh phúc của bạn. Không buồn, không giận, không oán trách thì tâm bình thản. Có lẽ bạn từng có lỗi với một ai đó và cũng sẽ có người khác làm việc tổn thương đến bạn. Nhưng hãy bỏ qua cho họ và bỏ qua cho chính mình. Bỏ qua theo đúng nghĩa là bỏ hết không vương mang. Rồi bạn sẽ sẽ nhận ra rất nhiều thứ vốn dĩ đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Hãy bỏ qua cho sự chân thành của mình, bỏ qua cho lỗi lầm của kẻ khác, bỏ qua cho sự day dứt trong lòng bạn và rồi bạn sẽ đẹp như một bông hoa.
Không đề cao bản thân, không hạ thấp chính mình, cứ sống một cách an nhiên như là vốn dĩ như thế thì cuộc sống này bạn sinh ra chính là để sống!
Add new comment