SỐNG TRỌN MỘT KIẾP THƯƠNG
Ta đã đi qua những phố xá sáng đèn
Đã từng thích bao điều lấp lánh
Đôi giày đẹp, chiếc đầm vàng óng ánh
Tưởng càng nhiều càng đủ ước ao riêng.
Cho đến một ngày, tỉnh giấc mộng miên miên
Lại thấy vui với điều giản dị
Một tách trà bên những điều trân quý
Vài cuốn sách hay, một giấc ngủ yên lành.
Ta chẳng còn mải ngó xung quanh
Bởi đã trải - hiểu điều mình muốn giữ
Gói ghém lại đây chân thành, ý tứ
Chuyện phải bận lòng, chỉ lặng lẽ buông tay...
Giàu có tự trong tâm là khi biết đủ đầy
Dám từ chối những gì chẳng hợp
Cuộc sống diệu kỳ vốn chẳng nhiều ràng buộc
Giữ lại an lành, sống trọn một kiếp thương.
---
22.3.2025
Hỷ Lạc An Nhiên - Dự án thơ "100 ngày tĩnh tại", ngày 8.
P/s: "Sự giàu có thực sự không nằm ở những gì bạn có, mà ở những gì bạn không cần." (Epicurus) 🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SỐNG TRỌN MỘT KIẾP THƯƠNG
Add new comment