SỰ BÌNH YÊN TRONG TÂM
Bỗng vào một ngày thật lạ, tôi loanh quanh trở lại chốn cũ, lần mò những kí ức còn sót lại của một thời trẻ dại rồi ngồi đó ngẫm nghĩ.
Hơi nóng từ cốc trà mật ong vẫn thoang thoảng đều đều, chỉ có một người hướng ánh mắt vô định vào xa xăm, nhẹ nhàng an trú một góc yên tĩnh.
Bình yên là gì? Bình yên ở đâu? Hồi mới đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này, tôi đã mải mê hướng ra bên ngoài để kiếm tìm một manh mối đáng tin cậy, nhưng cứ tìm, tìm hoài, tìm mãi rồi cuối cùng cũng ra. Chỉ có điều nó không phải là một câu trả lời mà tôi mong đợi.
Đã rất nhiều lần, tôi muốn mình trở thành một kẻ ẩn cư nơi núi rừng, lựa chọn một cuộc sống an nhàn qua ngày, bầu bạn bên một ấm trà sớm tối, lánh xa mọi điều phiền nhiễu chốn hồng trần. Nhưng có thể tôi chưa biết rằng, dù ở bất cứ nơi nào, vẫn luôn có những sóng gió chẳng thể lường trước được. Trên đời, vốn làm gì có nơi nào yên bình tuyệt đối, chỉ có sự bình yên trong ta mới là bền vững nhất, tin tưởng nhất.

Có quá muộn để nhận ra điều này không? Và khi đã nhận ra được thì sự thực hành nó còn khó hơn gấp trăm lần. Và tôi vẫn đang ở trên con đường thực hành điều này. Chắc hẳn, ai cũng từng nghe đôi lần về câu nói: “Tâm an ắt bình an”. Nhưng để bỏ qua mọi tham, sân, si trong con người thì thật sự rất khó. Tôi đã từng là một người nóng nảy, sân hận, ghen ghét, đố kỵ,… có thể là tất cả tật xấu mà một con người có. Nhưng thay vì dè bỉu, không chấp nhận nó như lúc trước thì bây giờ, tôi đã thừa nhận và dám nhìn thẳng vào những cái mà mình đã từng nghĩ là xấu xa nhất trên đời. Khi đã chấp nhận nó như một điều không hoàn hảo, chúng ta sẽ có dũng khí để đối mặt và sửa đổi để hoàn thiện bản thân nhiều hơn.
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, tôi nghĩ về bình yên, về hạnh phúc và bất chợt nhớ tới câu nói này: “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường”. Mọi thứ đều đã ở sẵn trong ta rồi, chỉ có điều bạn có nhận ra nó hay không mà thôi.
Với một người đã từng trải qua nhiều tâm trạng, có lúc cực đoan nhất, có lúc lại lên cao nhất, tôi đã nhận ra và chỉ mong cầu một điều duy nhất. Đó chính là sự bình an cho bạn và cho tôi. Bởi khi bình an rồi, mọi sự ắt sẽ bình an.
Add new comment