TẠI SAO CHÚNG TA LẠI CHIA TAY

Sáng tác: Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

"One of the best feelings in the world is when you're hugging the person you love. And they hug you back even tighter"

Một trong những lý do khiến các bạn muốn ở bên nhau là gì? Và lý do khiến bạn lựa chọn rời đi thay vì giữ lời hứa ban đầu là gì? Dù bằng cách nào đi nữa, tất cả phải chăng đều đã có sự an bài? Vận mệnh buộc chúng ta ở bên nhau, cho chúng ta gặp gỡ, yêu đến ngây dại, nhưng cũng chính vận mệnh lại làm chúng ta xa nhau, một lần xa là mãi mãi. Tất cả đều là do vận mệnh phải không?

Có một câu nói rằng "lúc bắt đầu đỏ mặt, kết thúc là đỏ mắt. Sự nhiệt thành ban đầu biến mất, nhường chỗ cho sự vô tâm. Khi không còn cảm xúc thì dù bạn có nói bao nhiêu lời họ cũng chẳng quan tâm nữa". Một trong những lý do để người ta chia tay có lẽ là không còn hứng thú, không còn sự mới mẻ, không còn một ngày phải biết đối phương ở đâu, làm gì, gặp gỡ những ai. Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

"Trước đây anh vượt qua mưa gió chỉ vì vội vã muốn gặp em một lát. Sau này, dẫu em có ở bên cạnh anh cũng chẳng nhìn ngó đến".

A
📷: Sưu Tầm 

Trước đây dù có trò chuyện cả đêm cũng chẳng bao giờ là đủ, sau này khi đã ở bên cạnh nhau lại chẳng còn điều gì muốn nói. Lý do ban đầu người ta ở bên nhau là muốn có thêm một người bầu bạn, có thêm một người để dựa vào. Nhưng lâu dần mọi ý nghĩa dường như đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, hay là chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được?

Trong tình yêu tuyệt đối đừng đốt cháy giai đoạn. Đây có lẽ là lý do thứ hai, mặc dù biết nhưng khó có thể thay đổi.

Cái cách mà chúng ta gặp nhau, yêu nhau, rồi ở bên nhau nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Mọi khát khao ban đầu dần dần không còn nữa, sự nhiệt thành, cuồng nhiệt của trái tim cũng nhường chỗ cho những chán ghét. Từ bao giờ mà chúng ta không còn điều gì để nói với nhau?
Trước đây cô ấy luôn muốn tìm mọi câu chuyện để hỏi bạn, sau này có quá nhiều thứ tác động, đến tin nhắn của bạn hiện lên trên màn hình cô ấy cũng chẳng thèm xem. Sự tồn tại của một người rất rất quan trọng bỗng trở nên dư thừa. Là chúng ta đều thay đổi rồi phải không?

A
📷: Sưu Tầm 

Trong tình yêu sẽ không tránh khỏi đôi lúc cãi vã, nhưng đừng bao giờ im lặng, đừng bao giờ để những vấn đề xảy ra ấy không có điểm dừng. Một trong những lý do khiến người ta chia tay là vì một người ôm mặt khóc đến đau lòng còn người kia lại quay lưng rời đi. Nếu có thể hãy nói rõ mọi thứ với nhau, chấp nhận được hãy bao dung, còn yêu nhau thì đừng để phải rời xa, đừng để vì những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bạn. Anh có thể nhìn ra lỗi lầm của mình, em có thể vì những khó khăn của anh mà thấu hiểu, mọi chuyện đều có thể được giải quyết.

Cuối cùng, đừng để chuyện tình cảm của hai bạn có thêm người thứ ba xen vào. Dù là ai đi nữa, nếu họ đã có cơ hội, dù vô tình hay cố ý, có thể sẽ là vì trong những lúc các bạn mệt mỏi vì cãi nhau lại yếu lòng tìm thấy một người hiểu chuyện, một người phù hợp để chia sẻ những câu chuyện của mình. Lâu dần bạn đang tự tay hủy đi chuyện tình cảm của chính mình. Cảm thấy còn yêu nhau thì hãy ở lại, cảm thấy thực sự muốn nghiêm túc thì hãy tiếp tục. Cảm thấy rời xa người kia ngày mai sẽ không biết phải sống thế nào thì đừng bao giờ muốn rời đi.

Hy vọng rằng chúng ta có một kết cục tốt đẹp, cùng nhau trải qua một đời, một người.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.