TẠM BIỆT ĐÁM MÂY NHỎ
Vân là mây, còn An chính là bình an. Chắc giờ đây em cũng có thể giống như tên của mình, làm một đám mây trên bầu trời rộng lớn kia, có thể nhè nhẹ trôi mà không vướng bận điều gì ở trần gian này nữa.
Thiên thần nhỏ à! Cảm ơn em đã xuất hiện ở thế giới này, làm một cô bé ngoan ngoãn suốt tám năm vừa qua. Làm một cô bé dễ thương với nụ cười hồn nhiên và ấm áp. Một thiên thần với đôi cánh trắng đến tuyệt đẹp chưa từng nhuốm bụi thời gian.
Vân An, một cái tên thật đẹp, nhưng cuộc sống của em lại không đẹp được như vậy. Một tội ác mà người khác gây ra đã trút lên người em, khiến em không thể nhìn thấy Mặt Trời của ngày mới thêm một giây phút nào nữa. Em ngủ quên trên chiếc giường lạnh lẽo mà không bao giờ tỉnh lại được. Tội nghiệp em, cô bé mới chỉ tám tuổi.
Em xứng đáng có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, có gia đình ấm áp, có bố mẹ yêu thương, có được sự dạy dỗ để lớn lên, để làm những việc lớn lao hơn. Nhưng rồi khi sự điên cuồng của đòn roi giáng xuống lại khiến em không thể chống đỡ, sức lực yếu ớt của một đứa bé tám tuổi có thể làm gì ngoài nằm yên chịu trận một cách bất lực. Đau đớn mà em phải chịu là quá mức khổ sở, như một ngục tù với một đứa trẻ mới chỉ tám tuổi. Thương em, rất nhiều, cô bé thiên thần.

Nếu như không có sự ích kỉ, sự máu lạnh không có "tình người" từ chính những kẻ em xem là ruột thịt ấy thì em đã có một cuộc sống rất êm đẹp, được ăn ngon mặc đẹp, được ngủ yên trên chiếc giường ngủ xinh xắn và hòa vào những giấc mơ thần tiên mà trong đó có những bà tiên hiền hậu và rất nhiều cô tiên xinh xắn. Sẽ không ai biết được em trên thế giới gần bảy tỉ người này, em sẽ có cuộc sống bình yên như bao người. Nhưng đáng tiếc, cuộc sống này lại không dễ dàng như vậy đối với em.
Chắc có lẽ em là một thiên sứ bị đọa xuống trần gian này để chịu tội. Thay vì phải chịu đủ sáu mươi năm của một kiếp người, trải qua sinh, lão, bệnh, tử rồi mới trở về trời. Nhưng vì cái gọi là "lòng người" mà em trở về sớm hơn con số trong sổ sinh tử đã viết lại. Thôi, không sao, về là tốt rồi. Về rồi hãy ở cạnh bên Thượng Đế em nhé, Người sẽ bảo vệ cho em, để em tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình trên Thiên đàng, tránh xa những cái xấu xa mà em đã phải chịu khi bị đọa đày.
Thiên thần nhỏ à, về nơi đẹp đẽ ấy rồi hãy quên đi nơi khổ đau này nhé. Đừng bận tâm đến những con người ác độc đó nữa. Họ sẽ sớm chịu sự trừng phạt bởi tội lỗi mà họ đã gây ra cho em thôi. Còn em, bây giờ và mãi sau này sẽ ở một nơi khác, cười tươi hơn và hạnh phúc hơn. Sẽ không còn chịu những đau đớn và tổn thương nào nữa.
Thương Lê
Add new comment