TÂM KHẢM CHIỀU THU

Sáng Tác: Trần Hạ Vi - Những Ngón Tay Đan

những ngày thu của em nắng biếc biếc xanh
anh bận làm vườn
nhặt vần thơ trên con đường lát đá
nhớ em bên tách trà thơm hương dĩ vãng
đau lòng 

em ở bên này cách một dòng sông
à mà không bốn ngàn dặm mấy vòng núi đá 
những phương trình hồi quy hành hạ 
và sóng lòng chẳng an trú nổi tịnh tâm 

buông bỏ nhau đi tình cảm lạc lầm
gặp gỡ ngẫu nhiên phiêu diêu cùng con chữ
chia tay cũng là một cách yêu thương trao gởi
tắm gội màu mưa mới
dày thêm đoạn tình thâm 

con tàu vũ trụ nhiễu tầng tầng sóng âm
người giàu đua nhau lên vũ trụ
những trang sách 
vàng ngày đã cũ

đàn con thơ của chúng ta liệu còn nơi cư trú 
sóng điện từ di tản
đàn ô thước nối tiếng kêu dài
chiều vụn

anh chở vần thơ trên chiếc Tesla đời mới
iPhone 13 khung ảnh rộng và dài 
con chữ đi tìm hoài niệm đẹp một thời
quá khứ 

anh yêu em vì điều gì
phải chăng vì mái tóc bạc màu kia

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.