TẾT ƠI! ĐẾN MUỘN THÔI
Còn hơn chục ngày nữa thôi là tết rồi, Sài Gòn với những cơn mưa đầu mùa lất phất bay. Năm nào cũng vào những ngày này, trên khắp các báo đài đầy thông tin về vé xe, máy bay trên đầy các trang mạng, báo chí. Ấy mà năm nay chẳng còn nhiều những bài giật tít về chủ đề bao người quan tâm đó nữa. Không khí náo nhiệt sắm tết, trang trí cũng giảm nhiệt đi. Thay vào đó, thông tin về việc nhiều công nhân bị cho nghỉ việc vì công ty không thể duy trì sản xuất, hoạt động như trước.
1200 công nhân bị sa thải là một con số kỷ lục từ trước đến nay trong vòng một ngày. Một năm cặm cụi làm không dám nghỉ dù có ốm đau chỉ vì một cái tết ấm no, đoàn viên, hạnh phúc giờ chỉ còn là hi vọng đã từng. Năm 2020 - 2021, dịch bệnh trở thành nỗi sợ lớn nhất mà toàn thế giới phải sợ hãi. Năm 2022, cả thế giới bước vào thời kỳ phục hồi tổn thất vì dịch, thế mà khủng hoảng kinh tế, chiến tranh lại một lần nữa khiến tình hình tệ hơn mà không nhiều người có thể dự đoán được. Sự ổn định được định nghĩa trước đây giờ không còn nữa mà thay thế bằng những biến cố không ai lường trước.
Làm cùng một việc tại một công ty cả đời đã là điều không phải là điều hiển nhiên nữa. Đọc những chia sẻ của những người công nhân vẫn hằng ngày mang nặng trách nhiệm lo toan cơm áo gạo tiền cho gia đình giờ đây thu nhập không còn biết phải làm sao? Có người làm việc hơn 41 năm cứ nghĩ sẽ làm tiếp những tháng ngày còn lại đến tuổi hưu thế mà ngỡ ngàng khi cho nghỉ việc. Dành nửa đời người vào một công việc đến lúc rời đi một cách bất ngờ mới hụt hẫng, chới với cuộc đời vì phải tìm việc mới.

Người ta hay nói đùa với nhau "Tết năm nay bánh chưng không có thịt." cho vui nhưng là thực. Vì năm nay sẽ là một cái tết khó khăn của nhiều gia đình vẫn đang đối mặt với cuộc sống mưu sinh. Tết vẫn còn đâu đó xa lắm! Chưa bao giờ người ta không mong tết đến như năm nay. Tết vừa qua chỉ mong sức khoẻ và bình an sang năm mới chỉ mong đủ sống, có công việc để trang trải.
May thay, những chuyến xe 0 đồng đã đưa người con xa quê trở về nhà để đoàn viên để ít nhất chúng ta vẫn còn những người thân sẻ chia. Những chuyến dịch giúp đỡ người dân khó khăn có điều kiện ăn tết dù là chút bánh kẹo, đường, gạo, nước mắm,... thôi cũng đã ấm lòng. Năm nay tiết trời lạnh hơn nhưng tình người vẫn vậy sẻ chia dù thế nào đi chăng nữa như câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách."
Thanh Yên
Add new comment