THÁNG NĂM ĐI QUA GIỮA LÒNG PHỐ LỚN

Sáng tác: Tú Xuyên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_tho_60
Chủ đề: Tháng năm trôi

Sáng sớm nay chợt thấy lòng se lạnh
Không phải mưa cũng chẳng phải rét về
Có phải chăng vì tay cần người nắm
Bươn chải đủ đường, cần lắm một cái ôm.

Bọn mình xa quê đâu có hẹn ngày về
Việc khó, việc to, mình nề hà, đâu dám
Sợ thấy tóc cha thêm màu sờn bạc
Sợ thấy lưng mẹ cúi còng vì tần tảo sớm hôm.

Rồi mình tất bật ngược xuôi giữa lòng phố lớn
Chốn đông nghẹt người mà lòng thấy trống trơn
Nhớ mẹ ầu ơ bên dây bầu dây bí
Nhớ cha cười hiền tay cầm mấy xâu tôm.

Mình có được về tắm mát ao ta
Rửa đi bụi trần nơi hiên nhà đầy nắng
Mình có được ngồi nghe bà kể chuyện
Cô Tấm xinh sẽ gặp được người hiền.

Mình lớn rồi chứ nào phải trẻ con
Khóc thật to là trôi đi hờn dỗi
Mình giận mình lắm khi yếu đuối
Mình để đời xô đẩy, ngã nghiêng.

Nè, mình ơi ngồi lại đây, chờ chút
Chờ nắng vàng lên, mây lững thững bay về
Đời có mấy khi, vội chi hổng biết
Uống tách trà rồi bước tiếp, mình nghen!
   Tú Xuyên

👉Link bài trên Group Tay Đan: THÁNG NĂM ĐI QUA GIỮA LÒNG PHỐ LỚN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.