THÁNG NĂM VỀ NỖI NHỚ CÓ CHAO NGHIÊNG
05/13/2022 - 00:43
Mùa tháng Năm...mùa biết bao kỷ niệm
Hoa Muông vàng trải khắp lối em về
Ta kẻ say hương nồng dường đê mê
Khuôn trăng ngọc dịu dàng nét thơ ngây
Ta thầm ước chạm nhẹ làn tóc mây
Đem yêu thương gói vào vùng trời hạ
Dẫu cách biệt xin em đừng xa lạ
Giữ hộ ta chút tình thời trai trẻ
Em có nghe tháng Năm về khe khẽ
Nhắc đến ai màu ký ức chưa phai
Ta nhớ mãi ngày xưa... đôi mắt nai
Những đêm dài thao thức ngủ không yên
Em phương nào cuộc sống vẫn an nhiên
Tháng Năm về nỗi nhớ có chao nghiêng?
Add new comment