THÍCH MỘT NGƯỜI, CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
Có bao giờ bạn để ý người ấy nhiều hơn mức bình thường? Có bao giờ bạn không kìm lòng được mà nhìn người ấy nhiều hơn, lâu hơn một chút? Có bao giờ bạn cố gắng kiếm tìm hình bóng của người ấy trong đám đông nhộn nhịp ngoài kia, rồi bắt gặp dáng vẻ của người ấy, bạn vô thức mỉm cười.
Thích một người là muốn dành cho người đó sự dịu dàng nhất của bản thân.

Thích một người là muốn trở nên thật ưu tú để tự tinh sánh bước bên cạnh người đó.
Thích một người là muốn người đó được hạnh phúc, và nếu hạnh phúc đó do mình mang lại thì đúng là một điều tuyệt vời.
Cảm giác “thích” lạ lắm, vui lắm, mà cũng buồn lắm. Đôi khi vui vẻ, đôi khi mong chờ, đôi khi hụt hẫng, đôi khi thất vọng,… bạn sẽ trải qua đủ thứ cung bậc cảm xúc khác nhau. Thanh xuân sẽ thêm nhiều màu sắc nếu bạn có một người để thích, để cố gắng. Còn trẻ mà, cứ trải nghiệm đi, để hiểu và để yêu nhiều hơn, để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Vậy bạn có đang thích ai không?
Add new comment