THÔI ANH CỨ ĐI ĐI
12/17/2021 - 01:34
Anh thích đi thì đi...
Hoa ngoài rèm rũ mắt
Chén trà gừng vị cay đã nhạt
Em chẳng thể ép mình nói tiếng yêu
Anh vẫn biết chúng ta chỉ là một giấc mơ chiều
Trong lòng em còn vấn vương hình bóng khác
Không phải đôi phút lầm lạc
Con tim có lý lẽ của riêng mình
Con tim em không hát bài chung tình
Nhưng mỗi lúc chỉ yêu một người duy nhất
Tình cảm của em luôn là tình cảm thực
Ờ thôi thì... anh muốn thì cứ đi đi...
Rộn ràng xanh đỏ đèn Noel lấp láy cười khì
Mừng anh sinh nhật bên những người bạn mới
Bài thơ hôm nào em viết còn dang dở
Giờ cũng chẳng cần nữa rồi... thôi anh cứ đi đi...
Add new comment