THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Minh Châu
A

Chủ đề: THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ

Sáng tác:

1. Từ bỏ (Vũ Ngọc)

2. Tỉnh ngộ (Bodhi)

3. Thời gian sẽ chứng minh tất cả (Gi)

Biên tập và dẫn: MC Minh Châu

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Đại Mạch

 

TỪ BỎ (Vũ Ngọc)

Thời gian gần đây, tôi đã không còn muốn quanh quẩn ở phía sau em nữa, dù suốt ngần ấy tháng năm trôi qua tôi đã làm rất tốt điều đó.

Tôi đã tự hỏi mình rằng "Rốt cuộc, vị trí của tôi là ở đâu? Là ở phía sau người ta? Từng ngày âm thầm nhìn theo cuộc sống của em? Lý do gì khiến em chưa bao giờ ngoái nhìn lại tôi?" Tôi đã hỏi mình rất nhiều lần, thậm chí đã biết trước được câu trả lời, nhưng cuối cùng tôi vẫn cố chấp ở lại.
Rồi đến lúc này, bỗng dưng tôi không còn muốn ở chạy theo một người không đoái hoài đến mình nữa. Những yêu thương mà tôi đã dành tất cả chân thành cho em suốt thời gian dài qua. Tự nhiên hôm nay bị vụn vỡ tất cả . chẳng còn sót lại chút nào, hoàn toàn trống không...
Giờ này tôi mới nhận ra, thực ra con người ta vốn không si tình nhiều như bản thân họ vẫn nghĩ. Chỉ là chưa đủ thất vọng để khiến họ cam tâm tình nguyện rời xa mà thôi.
Rồi một ngày như hôm nay, bỗng dưng muốn dừng lại, muốn từ bỏ, muốn rời khỏi người mình thương. Tôi muốn được che chở, vỗ về em như bao nhiêu người con trai khác làm. Tôi muốn xây thêm những con đường dài đem hết chân thành đi khắp muôn nơi, nối dài đường đi đến trái tim em, tôi muốn xây thêm những đường chân trời. Tôi muốn nâng niu, chiều chuộng em, tôi muốn muốn nhiều lắm, chứ không phải chạy theo một người nào đó, van nài tình cảm họ dành cho mình, tự làm mình nhếch nhát đến đáng thương.
Thôi không yêu nữa thì tôi không yêu nữa, có gì khó gì đâu?
Nếu không chờ nữa thì tôi không chờ nữa, cũng có sao đâu?
Tôi tìm về với bản thân mình, sống cuộc đời riêng của tôi, không chạy theo em nữa..
   Vũ Ngọc

A
     📷: Sưu tầm

------------------------

 

TỈNH NGỘ (Bodhi)


Có phải, mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất có một lần tự ngộ nhận thứ tình cảm xuất phát từ một thói quen là tình yêu để rồi sau nhiều ngày tự dằn vặt, tự gặm nhấm nỗi thất vọng khi phát hiện ra rằng đối phương và mình vốn dĩ không cùng một tần sóng thì chỉ khẽ lắc đầu tự cười bản thân, à hóa ra mình không thích cậu ấy nhiều đến như vậy! Chung quy cũng chỉ vì, sự mập mờ của đối phương.
Cũng chỉ vì sự quan tâm một cách vô tình và thật tình cờ nên khiến bản thân mình lầm tưởng, nhưng hãy lý trí nên nào, đừng thả trôi cảm xúc vì cô đơn nên dễ dàng siêu lòng vị sự quan tâm đơn thuần ấy.
Nếu người ta thương mình như bạn thương họ họ sẽ không chỉ bảo bạn ốm thì nghỉ ngơi đi đâu mà sẽ làm hơn thế. Họ cũng sẽ không hỏi bạn tại sao lại kể về chuyện con chó nhà hàng xóm trong lúc ăn cơm mà sẽ hỏi tại sao đã qua giờ trưa lâu rồi giờ mới ăn cơ.
Nếu mà người ta thương mình như bạn thương họ, thì những câu yêu thương bạn nói sẽ đáp trả lại bằng những lời yêu thương chứ không phải những nhãn dán vô hồn, mập mờ nhưng chỉ mang tính lịch sự.
Nếu mà người ta thương mình như bạn thương họ, thì thay vì những dòng tin níu kéo cụt lủn, cũng chẳng mấy mặn mà rồi bỏ bẵng đi để bạn tự tìm đến họ sẽ phải là cả chục cuộc gọi nhỡ, rồi tìm bạn tán loạn cả lên cơ.
Nếu mà người ta thương mình như bạn thương họ, thì thay vì để bạn ôm mối tương tư họ sẽ thể hiện rõ ràng hơn như vậy.

A
     📷: Sưu tầm

Yêu đương là thứ cần rạch ròi, không phải kiểu mập mập mờ mờ chỉ để khỏa lấp cho sự cô đơn. Cũng đừng quá khổ tâm vì tình cảm không được đáp lại, hay cố đặt ra sự cố gắng để hy vọng một ngày họ sẽ nhận ra, hoặc là mạnh rạn nói ra tâm tư trong lòng. Hoặc là mạnh mẽ buông bỏ, đừng tự dối lừa bản thân rồi tự huyễn hoặc cho mình một cơ hội.
Họ đã không muốn cho thì bạn làm gì có cơ hội.
Chưa kể đến nó đơn thuần không phải thứ tình cảm sâu sắc như bạn đang vọng tưởng, có khi chỉ là thứ cảm tình nhất thời hình thành trong khoảng thời gian bản thân cô đơn quá lâu. Khi cô đơn quá lâu, ta thường hay quên mất những dung cảm mà bản thân đã từng… đã từng trải qua cảm giác yêu đương với một người như thế nào, cảm giác được thật lòng yêu thương của một mối tình đúng nghĩa là như thế nào. Để rồi khi được một người xa lạ, lại có chút tâm đầu ý hợp trong câu chuyện quan tâm, hỏi han lại dễ dàng ngã vào lòng họ.
Để rồi khi nhận ra sự thật mới thấy bản thân đôi khi hay ôm vọng tưởng hão huyền, và cũng thật may khi hai người chưa thật sự bắt đầu, bởi bản thân mình chỉ đang hiểu lầm về đối phương chứ chưa thực sự hiểu về họ. Đừng vì sự cả thèm mà dẫn đến chóng chán trong một mối quan hệ kiểu như thế này.
Người ta đã xác định là bạn, họ sẽ là bạn. Chỉ đơn giản là như thế thôi, nên là hãy cứ coi như đó là một loại trải nghiệm. Khi tỉnh ngộ ra rồi sẽ rút được kinh nghiệm cho những “lầm tưởng” về sau.
   Bodhi

A
     📷: Sưu tầm

------------------------

 

THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ

 

Hình như không ai hiểu chúng ta cả, không một ai. Chỉ cần có một vấn đề dù nhỏ hay lớn xảy ra cần đến sự tin tưởng và thấu hiểu thì người ta thường bỏ qua chúng ta. Người ta nghi ngờ, dùng những lời lẽ quá đáng để làm chúng ta đau lòng.

Bạn cảm thấy như thế nào trong những khoảnh khắc khiến con tim mình yếu đuối và mệt mỏi đó? Có phải rất đau và uất ức không? Có phải rất tức giận và bạn muốn từ bỏ làm một người tử tế như trước giờ bạn vẫn làm không? Có phải bạn định từ bỏ chính mình để sống như những điều mà người ta gán cho bạn không?

Đừng! Bạn chỉ có thể dần trở nên hạnh phúc khi bạn vẫn giữ được con người tuyệt vời trước nay của mình thôi. Đừng vì ai dày vò bạn mà nghi ngờ chính mình, mà buồn, mà cảm thấy khổ sở. Bởi lẽ họ không sống cuộc đời của bạn nên không thể biết bạn phải trải qua những cung bậc cảm xúc gì. Nếu trong những câu chuyện cần sự tin tưởng và thấu hiểu mà họ chọn nghi ngờ và mặc kệ bạn thì họ không xứng được bạn để ý tới nữa. Tại vì sao bạn luôn nghĩ đến cảm xúc của họ mà họ lại không?

Con người nếu không thể cư xử công bằng với nhau thì người bị bỏ rơi là họ chứ không phải bạn. Bạn hãy bước ra khỏi mối quan hệ đó. Hãy rời đi và đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Thời gian trôi qua sẽ minh chứng sự trong sạch và phẩm chất đáng quý của bạn. Họ sẽ phải tự trách chính mình vì đã bỏ lỡ bạn.

A
     📷: Sưu tầm

Trong mọi mối quan hệ nếu ai đó muốn làm tổn thương bạn thì hãy nhớ bạn phải tự bảo vệ mình, còn nếu chính bạn cũng buông bỏ bản thân thì bạn thua rồi. Không ai có thể làm bạn cảm thấy tổn thương và tuyệt vọng nếu bạn không cho phép!

Hãy đối xử tốt với chính mình đừng chỉ mãi chạy theo việc làm vui lòng người khác, người ta không quan tâm bạn đã nỗ lực như thế nào đâu. Luôn là chính mình, thời gian sẽ minh chứng tất cả. Bạn không cần phải cảm thấy áy náy với ai hết.

Bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đẹp và đáng sống hơn đó!

   Gi

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.