THƯ GỞI CON GÁI TƯƠNG LAI
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi
Con gái à!
Gặp được con hẳn là một may mắn trong cuộc đời của mẹ. Thế nên mẹ sẽ yêu thương con hết mực và đồng thời con phải biết tự yêu lấy bản thân mình.
Mẹ biết, sự kỳ vọng của mẹ đối với con sẽ lớn dần theo số tuổi và có thể đến một lúc nào đó sự kỳ vọng của mẹ quá lớn đến nỗi mẹ quên mất rằng thứ con cần là bản ngã của chính con, lúc đó, hãy nhớ nhắc nhở mẹ!
Con sẽ phải học lấy rất nhiều thứ, từ tiếng khóc, nụ cười, đến cách ăn, cách nói… Nhưng đừng lo, con có đủ thời gian để học tất cả những gì con cần và con muốn.
Trước tiên, con hãy như bao đứa trẻ khác mà đến trường. Ở đây, con cần hoàn thành tốt chương trình phổ thông và có thể học lên cao thêm nếu con muốn. Con có thể không kiếm được nhiều tiền từ tấm bằng Phổ thông hay Đại học nhưng mẹ tin những thứ cơ bản sẽ tạo nên nền tảng cho con. Có kiến thức, nhân sinh quan của con sẽ mở rộng, con có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn và sẽ có tư duy tích cực hơn.
Con phải biết làm ra tiền. Phụ nữ nhất định phải độc lập về tài chính. Con không cần quá giàu có, cũng chẳng cần phải suy nghĩ đến việc chu cấp cho ai cả, hãy sống thoải mái và tận hưởng số tiền con làm ra, nhưng con luôn nhớ chuẩn bị sẵn sàng cho lúc ốm đau và tuổi già.
Hãy dành thời gian để học bơi và võ thuật con nhé. Con cần phải biết bảo vệ con trước khi trông chờ vào ai đó. Người ta có thể bảo vệ, che chở con lúc này, nhưng không thể bảo vệ con tất cả những lúc con cần. Hai kỹ năng này có thể cứu sống chính bản thân con.
Hãy học nấu ăn. Không phải để con trở thành người phụ nữ đảm đang của gia đình mà mong con có thể tự nấu cho mình một bữa cơm ngon miệng và cũng là cách để con thể hiện yêu thương khi cần. Con đường đi qua dạ dày luôn là con đường ngắn nhất.

Hãy yêu khi con thấy trái tim con rung động. Lớn hơn con nhiều tuổi cũng được, nhỏ hơn con nhiều tuổi cũng được, là nam cũng được, nữ cũng được. Chỉ cần đó là người con thực sự cảm thấy phù hợp với con, là người khiến con yên lòng khi ở cạnh bên. Hãy yêu hết lòng, vì tình yêu không có chỗ cho sự toan tính. Có thể con sẽ phải nhận khổ đau, đó chỉ là những bài học trưởng thành thôi con à!
Thế nên, trước khi yêu, con hãy học cách nhìn ra người tốt. Người tốt không có nghĩa họ không làm con tổn thương, chỉ là họ biết cách để lại cho con những vết xước hình trái tim.
Con không cần phải kết hôn nếu con không muốn. Ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi hay hơn thế nữa không phải là lý do để con vội vàng tìm một người và buộc phần đời còn lại với họ. Khi nào con thấy sẵn sàng cho một gia đình, kể cả những gánh vác về hai bên nội ngoại, thì lúc đó con hẵng lên kế hoạch kết hôn. Tương tự như vậy, sinh con hay không cũng hoàn toàn do con quyết định, bởi con chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của đứa bé đó.
Hãy đi nhiều nơi, trãi nghiệm thật nhiều cuộc sống thú vị này. Mỗi chuyến đi là một hành trình để lớn. Con sẽ học được rất nhiều thứ mà không ai có thể dạy cho con được. Mở mắt nhìn thấy một vùng đất mới, đó là lúc trái tim con rộng mở, là khi khối óc con được nghỉ ngơi, và cũng là khi con biết trân trọng hơn cuộc sống này.
Hãy là con, đừng nghe theo một ai, và cũng đừng gồng mình theo một khuôn mẫu nào cả. Chẳng có khuôn mẫu nào là vừa vặn, cũng không có quy tắc nào là đúng hoàn toàn. Thế nên: con hãy đơn giản là chính con. Hãy làm những gì con thấy vui, hãy sống cuộc sống mà con mong muốn. Con đừng kỳ vọng quá nhiều vào cuộc sống nhưng cũng không được buông thả hoàn toàn. Mẹ mong cuộc sống này không quá gay gắt đối với con, để con được là chính con, để con có thể bước những bước đi thong thả đến già. Và con hãy nhớ, dù có chuyện gì đi nữa, con mãi mãi là con của mẹ, mẹ mãi mãi yêu thương con.
Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƠ GỞI CON GÁI TƯƠNG LAI
Add new comment