THU LY BIỆT
09/07/2023 - 19:44
Ngày ấy lá vàng rơi lả tả
Ngõ vắng quanh co bỗng một lần
Em đến khi phai cả nắng chiều
Lòng tôi chớm nhạt những hương yêu
Những đau gửi lại từ xưa cũ
Gió lạnh tim hờ bốn vách xiêu
Em ngồi dệt lại những ngày thơ
Vá víu tim đau bớt dày vò
Tôi ngỡ vì em nên ở lại
Đâu hay đời cạn hết niềm mơ
Em đi mắt sớm đẫm sương mai
Cỏ mật đang xuân nát dưới hài
Ngày quá trưa rồi hương cũng nhạt
Cúc tàn từng cánh nắng thu phai
Phương ấy có tràn những gió xuân
Để tôi làm một kẻ phong trần
Có biết ngày nao còn gặp lại
Thanh thảo cô khâu rượu mấy tuần
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THU LY BIỆT
Add new comment