THU VỀ TRƯỚC NGÕ...
thu về trước ngõ, lá vàng rơi
từ yêu yêu nhất thành quên quên rồi
thu chờ gì sau phút ấy chia đôi?
trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và heo may lạnh buốt
về cơn giông vội vàng quên chải chuốt
lệ đổ tràn sao nghẹn ứ vành mi?
trước vầng trăng sao cứ mải trốn chi?
vụn mảnh tình như găm lòng thu vắng
ngõ đơn côi rót tràn đôi cơn lặng
dạ khúc vang khỏa lấp nỗi buồn
lá chao nghiêng, khẽ buông lơi nỗi buồn
còn lại gì? những ngày lẽ rập khuôn?
vàng mùa hạ sang ngày thu gió bấc
khúc lưu niên khỏa lấp một nỗi buồn
rơi quá vãng một miền thu cuồn cuộn
mơ chốn cũ triền nắng hạ đã xa
gảy đàn cầm gió hát bản tình ca
mưa cuộn tràn nơi cơn giông ngày hạ
hỡi mùa hạ
đương tha thiết gọi yêu
sao hạ đương qua
mà yêu đâu chẳng thấy?
hạ cứ lẳng lặng
trôi men triền nắng giấy
để hồn tôi
thao thức
với tim gầy
Đông Vũ.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THU VỀ TRƯỚC NGÕ...
Add new comment