TỚ THƯƠNG CẬU XONG RỒI

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

Tớ thương cậu xong rồi!

Thật đấy, cậu không nghe lầm đâu! Tớ chỉ muốn nói là tớ thương cậu xong rồi.

Hiện tại, tớ sẽ để cho trái tim mình ngủ yên để chữa lành một vết thương đang đau âm ỉ.

Khoảng thời gian ấy tớ sẽ cất kĩ, mà không những cất thật kĩ thôi đâu, tớ còn muốn nhốt nó vào sâu trong trái tim và trong trí não của mình nữa. Bởi nó vừa đẹp lại vừa đau. Đẹp bởi vì lúc ấy tớ thương cậu rất nhiều, rất là nhiều; còn đau là tại vì tình cảm ấy cậu chỉ nhận chứ không để tâm đến quá nhiều, tớ cho đi nhiều hơn là nhận lại. 
 
Cậu biết không? Người ta hay nói con đường đẹp nhất là con đường chúng ta chưa từng đi qua, và quãng thời gian đẹp nhất chính là quãng thời gian không thể quay trở lại, nên tớ không dây dưa nữa, chỉ làm mệt cho hai chúng ta thôi, nên là tớ sẽ không thương cậu nữa.

Chỉ muốn gởi đến cậu một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Cảm ơn vì đã xuất hiện và làm cho thanh xuân của tớ có thêm sắc màu, giúp tớ hiểu thế nào là yêu, là thương một người hơn cả bản thân mình. Còn xin lỗi là vì đôi lúc tớ làm cậu buồn, thất vọng và chán nản. Thật sự không mong cậu giận, nhưng chỉ mong cậu nghĩ tới tớ tốt một chút, xem tớ như là một người đặc biệt nào đó từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Thương cậu là thương tất cả những điểm tốt và điểm chưa tốt ở cậu. Là bao dung, rộng lượng và tha thứ; là vui vẻ cười đùa và cùng buồn với cậu. Nhưng có lẽ chúng ta chưa đủ trưởng thành để biết thế nào là một tình cảm hoàn hảo, nên phải đành buông tay để cả hai được nhẹ lòng hơn.

A
📷: Sưu Tầm

Mặc dù không thể quên khi trái tim vẫn còn thương cậu rất nhiều, nhưng cái gì cũng có một hạn kỳ, tớ muốn giữ, cậu muốn buông thì làm sao bền chặt được, đúng không? 

Và cái mà tớ sẽ giữ lại sau khi đoạn tình cảm này kết thúc sẽ là kỉ niệm và nét đẹp! Cậu biết tại sao không? Bởi vì kỉ niệm là do chúng ta cùng tạo ra, còn nét đẹp là của riêng cậu, tớ giữ cho tớ một nét đẹp thuần túy và sâu lắng nhất từ cậu. Không tại sao hết bởi cậu là duy nhất.

Tớ đã gặp rồi sau đó thương cậu vào một mùa thu của năm nào đó thật bình dị và nhẹ nhàng. Và giờ đây khi quyết định thương cậu xong rồi, tớ sẽ dùng mùa đông để kết thúc mọi chuyện. Nó lạnh lẽo và nó trắng xóa, như những giọt nước mắt mà tớ đã rơi không biết bao nhiêu lần. Vì thế nên nó đắt giá.

Tớ đã từng nói với lòng mình hàng vạn lần rằng hãy cố lên, hiện tại chúng ta không hạnh phúc nhưng sau này nhất định sẽ có. Nhưng hóa ra tớ lại tự lừa gạt mình. Sẽ không bao giờ có sau này nếu hiện tại không phải cả hai cùng cố gắng, không bao giờ có hạnh phúc khi chỉ xuất phát từ một phía. Là do chúng ta có duyên chứ chẳng có nợ, biết trách gì nữa đây!

Tớ ngừng thương không có nghĩa là tớ giận cậu, này là do tớ tự chọn con đường riêng để đi chứ không phải là do cậu ép buộc. Lúc đầu tớ tự đến, thì lúc sau này tớ sẽ tự đi. Chỉ có điều, đoạn đường sau này cô đơn bao nhiêu thì tớ lại nhớ cậu bấy nhiêu. Chẳng hiểu tại sao, có lẽ vì lụy tình quá nhiều.

Lời cuối cùng tớ gửi lại là chỉ mong cậu một đời bình an, gặp được chân tình của đời mình. Nếu có thể chỉ mong khi bánh xe thời gian đã xoay đủ tròn rồi thì hai ta có thể ngồi lại với nhau, kể nhau nghe những điều tuyệt vời nhất về cuộc sống của mình. 

Còn bây giờ, tớ chỉ đơn giản muốn nói là tớ thương cậu xong rồi...!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.