THƯƠNG VỀ MÙA CŨ
08/16/2024 - 20:29
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Mùa đi.
Bâng khuâng lòng bất chợt
Trên con đường rơm rạ
Ôm giữ bàn chân
Sợi vàng níu kéo
Chạm những ngày mùa xưa cũ.
…Thưở mùa màng đi qua gian khó
Thương cây lúa nhọc nhằn
Chiêm úng, mùa khê
Liềm hái nhặn bòn oải tay bà tay mẹ
Thương hạt gạo gày nhọc nhằn cõng nặng ngô khoai.
Ngày làng quê lầm lụi khoán chui
Ruộng bỗng reo lên mùa gọi mùa
Lúa trĩu bông trên cánh đồng mười tấn
Rạ rơm thơm rải ngập đường làng.
Giản dị thân thương mùi thơm rơm rạ
Nồng nàn ấm áp như người thân
Cũng mưa nắng tảo tần trên đồng ruộng
Mùa về thương nhớ những bàn tay.
Chung Tiến Lực
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG VỀ MÙA CŨ
Add new comment