TỎ TÌNH!

Sáng tác: Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan
📸: Anh Thư


"Hy vọng giữa anh và em có một mối quan hệ tốt đẹp, cứ giữ mãi khoảng cách ấy, không hiểu lầm, không lạnh nhạt, cứ bình lặng như ngày thường. Anh có thể nói với em những chiêm nghiệm cuộc sống, em có thể vì gặp được anh mà cười nhiều hơn một chút. Anh nói xem, chẳng phải rất tốt sao?"

Ở đây, có bao nhiêu người đang đơn phương nhỉ? Có bao nhiêu người đang có ý định "tỏ tình" để chấp dứt thứ tình cảm mập mờ không đi đến đâu này? Được ăn cả, ngã về không, được thì chúng ta sẽ thành đôi, còn không thì mình làm bạn, hay xa hơn là người lạ của nhau?
Bi thương cũng được, bi kịch cũng chẳng sao nhưng làm ơn đừng tỏ tình, vì đến hơn 90% kết quả đều là "không" đó. Ngộ nhận cũng được, cho bản thân một lý do để tiếp tục ngu ngốc cũng được, ảo tưởng lâu hơn một chút cũng được, nhưng đừng bao giờ tỏ tình trước. Có một câu nói thế này "nếu muốn người ta tìm lý do, không muốn người ta sẽ tìm cách". Nếu mối quan hệ giữa bạn và người ấy quá lâu đến nỗi chỉ có thể khẳng định "trên tình bạn dưới tình yêu" thì đó chắc chắn không phải là yêu thích rồi. Tin tôi đi, người ta sẽ sớm tìm thấy nhau, sớm kết thúc sự độc thân chứ không phải để bạn chờ lâu đến vậy.

Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Nếu quá lưu luyến một người mà không thể từ bỏ thì cứ ở lại đi, tiếp tục thích người ấy đến khi chẳng còn lý do để thích nữa.
Năm tháng ấy bạn đã gặp một người tuyệt vời đến vậy! Gương mặt thanh tú, giọng nói ấm áp, nụ cười toả nắng, cử chỉ nhẹ nhàng. Tất cả những gì tuyệt mỹ đều có, nhưng chỉ có tình cảm là không dành cho bạn.
Lần thứ n tôi nghe theo mấy đứa bạn mà đi "tỏ tình" với cái kết không còn chỗ nào giấu mặt đi được. Chúng ta có thể từ bỏ kiêu hãnh nhưng không được từ bỏ bản thân, vì mỗi người đều là một bản thể hoàn hảo nhất cho đến khi gặp được một người phù hợp.

Đừng thay đổi hay cố trở thành một ai khác, đừng thay đổi để chiều lòng người khác, đừng thay đổi để vừa lòng xã hội, rồi sẽ có một ngày bạn gặp được một người, tâm đầu ý hợp, không để nhau phải chờ câu "tỏ tình" quá lâu, không mập mờ, không thả thính, không hời hợt, không rõ ràng, người ấy chính là người ấy của bạn.

"Trời còn chưa sáng,
... nói nhỏ với em...
Anh không biết nói mấy câu tình cảm, anh chỉ muốn gặp em!!!"

#tp

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.