TÌNH BẠN
Hôm ấy tớ đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình cậu bạn mà tớ thầm mến mộ đã lâu, thế nhưng tớ đã bị người ta từ chối. Tớ buồn, mặt mày rũ rượi ỉu xìu đi một mình lang thang trên phố vắng. Điện thoại đổ chuông, là cô bạn thân gọi đến. Tâm trạng tớ đang rất tệ, chẳng muốn nói gì lúc này, vì thế tớ đã mặc kệ, chẳng buồn bắt máy, giai điệu nhẹ nhàng cứ thế vang lên, rất lâu sau đó mới dừng lại.
Bứt một nhành cỏ dại ven đường, vừa đi vừa hành hạ những chiếc lá xanh non ấy đến thảm thương. Mắt dán xuống đầu ngón chân mà đi, chẳng có tâm tư để ý đến xung quanh cho đến khi có một chiếc xe máy dừng lại trước mặt chắn lối. Tớ ngước mắt nhìn, là cậu ấy, cô bạn thân tri kỷ của tớ. Cậu ấy trách móc tớ sao không nghe máy, tớ chỉ im lặng không nói gì, giơ điện thoại lên xem thì thấy hiện lên 12 cuộc gọi nhỡ.
Thấy mắt tớ sưng húp, cậu ấy cũng chẳng trách móc gì, chỉ xuống xe và lặng lẽ ôm tớ vào lòng. Tớ bật khóc, tớ khóc như một đứa trẻ mặc cho bao ánh mắt hiếu kì của người qua đường. Biết tớ buồn nên cả ngày cậu luôn quanh quẩn cạnh tớ, chọc cho tớ cười. Cậu đưa tớ đi ăn, đi uống trà sữa, đi chơi đủ thứ trò vui. Trong lòng tớ rất xúc động, phải chăng tớ đã phải tu tâm dưỡng tính ba kiếp để cho kiếp này được gặp cậu, được làm bạn với cậu. Dù bị Crush từ chối nhưng tớ đã không còn quá buồn lòng nữa, vì tớ biết cho dù trời có sập xuống thì cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh tớ và không bao giờ mặc kệ tớ.

Có lần một cô bạn cùng phòng lườm tớ một cái, cậu đã rất tức giận và nói rất ghét cậu ta. Cậu còn nói thật đáng hận, cậu ta vậy mà lại dám lườm tớ. Xả giận thay tớ, nói xấu cậu bạn kia một thôi một hồi xong cậu lại ngó nghiêng trái phải, sau đó thở phào phán rằng may quá không có ai xung quanh, không bị bắt quả tang nói xấu người khác. Tớ tựa đầu vào vai cậu cười khanh khách, hóa ra cậu cũng rất nhát, rất đáng yêu.
Chẳng nhớ ngày trước tớ và cậu đã thân nhau bằng cách nào, giờ ngồi ôn lại kỉ niệm cả hai lại được phen ngỡ ngàng rồi vui cười hạnh phúc. Tớ vốn rất ít nói và là người hướng nội, tớ không có nhiều bạn, và chỉ có duy nhất cậu ấy chịu ở bên cạnh bầu bạn, hiểu tớ, bảo vệ tớ. Tớ thường hay nói đùa với cậu ấy rằng ước gì cậu ấy là con trai, như vậy tớ sẽ yêu luôn cậu ấy mà chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ, bởi thế giới này quá đáng sợ, lòng người quá khó tin. Cậu ấy nói không ngại chơi les, những lúc như vậy tớ lại trợn mắt nói chuyện này không đùa được đâu. Cậu bĩu môi bảo nếu sau này cậu giàu rồi, tớ vẫn ế dài dài thì cậu sẽ chuyển giới và cưới tớ. Ôi thật hạnh phúc. Cậu ấy thật sự rất tốt!
Người ta thường nói chọn bạn để chơi cấm có sai, và hãy chọn bạn chất lượng chứ đừng chọn số lượng. Dễ nói chữ "bạn", khó làm chữ "thân". Chơi với nhau chưa chắc đã thật sự là bạn, gọi nhau hai tiếng bạn thân nhưng chưa chắc đã thật sự là thân. Thật đáng buồn khi cữ ngỡ là một tình bạn đẹp, nhưng ta lại chẳng hay biết người ta coi là bạn đó lại âm thầm đâm sau lưng ta. Vậy nhưng người bạn thật sự sẽ không làm vậy, họ sẽ vì bạn mà sẵn sàng hy sinh, thậm chí là bị tổn thương từ bên ngoài. Nhưng chắc chắn một điều, người coi ta là bạn sẽ không bỏ rơi ta, sẽ không bao giờ phản bội ta.
Có thể không có người yêu, nhưng nhất định phải có một người bạn, không cần quá nhiều, một người là đủ. Đã may mắn gặp được nhau thì hãy trân trọng lấy, bởi tìm thấy người hết lòng hết dạ vì ta thực sự rất khó. Đừng vội vàng mà vơ lấy thật nhiều thật nhiều người rồi tuyên bố đó là đám bạn của mình. Hãy kết bạn có chọn lọc!
Add new comment