TỒN TẠI QUÁ LÂU RỒI
Có chắc rằng bản thân ta đang sống?
Hay chỉ đang tồn tại ở cõi đời?
Với vọng đầy còn mảnh hồn lại rỗng
Cứ lao đầu theo sát các cuộc chơi
Ngàn mong ước ở khoảng trời cao vợi
Tâm trí đâu? Chẳng thấy nổi bóng hình
Sau ngày dài lại đón nắng bình minh?
Tìm sao được ngọn lửa tàn muôn thuở?
Ai đang bước trên mảnh đời trắc trở
Chạy về nguồn đợi màu nắng đẫm vai
Ôm ước vọng về nụ hoa chớm nở
Ôi! Hành trình là cả chặng đường dài!
Lê từng bước nặng nề trong vô thức
Ta gánh gồng trong những tháng ngày qua
Giấy trắng đâu? Giờ chỉ toàn nét mực
Hoạ lúc nào ta còn chẳng rõ mà!
Và chỉ ước một lần ta được sống
Một lần thôi cũng đã quá đủ rồi
Ta sẽ ghì lại những phút giây trôi
Để tận hưởng một vùng trời yên ả
Gom chuyện xưa chôn vào nơi dĩ vãng
Trước mắt này chỉ có mỗi tương lai
Với lần này ta xua đi chạng vạng
Thu nắng vàng rải khắp chặng đường dài
Này người ơi, thử một lần được sống!
Cho ta này, những bước tiến thong dong
Này người ơi, đốt lửa thiêng cháy bỏng!
Thiêu màn đêm cùng thử thách chất chồng.
*Lấy cảm hứng từ câu nói:"Sống hay tồn tại, đó là cả một vấn đề." Của William Shakespeare*
Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TỒN TẠI QUÁ LÂU RỒI
Add new comment