TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 110

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

   1.

Cuộc đời này vốn dĩ chẳng ai lấy đi được phần của bạn. Chỉ cần sống tử tế, sống chân thành, rồi hạnh phúc và bình an sẽ tự tìm về.

Có thể hôm nay bạn chưa thấy “quả ngọt”, nhưng trời xanh chưa bao giờ bỏ sót công bằng. Những điều bạn gieo, dù là thiện lành hay cay nghiệt, đều sẽ quay lại theo cách bất ngờ nhất. Vậy nên, đừng so đo, đừng uất ức. Hãy cứ sống tốt với người, với đời và cả với chính mình… vì phần thưởng lớn nhất chính là sự bình yên trong tâm. 

[Đừng Lo Lắng Thiệt Hơn, Trời Xanh Luôn Nhìn Thấu Lòng Người - Tĩnh Lặng Xanh]

 

   2.

Đôi khi, để sống trọn một đời, không cần phải đi thật xa hay làm điều gì vĩ đại. Chỉ cần can đảm bước khỏi chỗ an toàn, lắng nghe tiếng gọi bên trong mình và đủ chân thành để ở lại khi thấy trái tim thật sự bình yên. Cuộc đời không đợi ai sẵn sàng. Nhưng luôn dang tay với những ai dám bắt đầu.

Cô mong rồi sẽ có nhiều người trẻ dám rẽ trái giữa ngã ba của ổn định và mơ ước. Mong ai cũng sẽ một lần được sống một cách không phải để làm vừa lòng ai, mà là để lấp đầy chính mình. Cô mong mỗi người, trong một khoảnh khắc nào đó của đời sẽ có dịp lắng nghe tiếng thở dài trong lòng mình, rồi đủ dũng cảm để đi tìm câu trả lời. Bởi sống không phải là để an toàn đi hết một đời, mà là để đủ sâu sắc, đủ xao động, đủ chân thật để sau này nhìn lại, ta có thể mỉm cười mà nói: “Tôi đã thật sự sống.”

[Một Người Từng Rẽ Trái Giữa Ngã Ba An Toàn - Mảnh Nhớ Còn Vương]

 

Q
📷: Pinterest 

   3.

Cô cũng như những người trẻ còn đang do dự giữa bao ngã rẽ. Nhưng cô cứ thử, cứ sai, cứ sửa vì tuổi trẻ là đặc quyền của những dại khờ đẹp đẽ. Mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn, không để nỗi sợ giữ chân, không để ánh nhìn người khác che khuất ước mơ và tin rằng: không có hành trình nào là vô nghĩa nếu nó đưa ta gần hơn với con người thật của chính mình.

Cô mong mỗi người đều sẽ có cho mình một “vùng đất để thuộc về”, không nhất thiết phải là nơi xa xôi, chỉ cần là nơi thấy lòng mình thảnh thơi. Nơi mà sáng mở mắt ra không thở dài và tối đến có thể tự ôm mình mà thủ thỉ: “Hôm nay mình đã sống đúng, sống thật và sống hết lòng.”

[Một Người Từng Rẽ Trái Giữa Ngã Ba An Toàn - Mảnh Nhớ Còn Vương]

 

   4.

Thanh xuân của bạn, có khoảnh khắc nào khiến bạn không bao giờ quên được không? Tôi luôn nghĩ rằng thanh xuân là khoảng thời gian kỳ diệu nhất của đời người. Nếu tuổi thơ là viên kẹo ngọt bé xíu thì thanh xuân giống như ly nước tinh khiết, trong suốt và nhạt nhòa nhưng lại khiến người ta khát khao uống mãi, muốn nếm trọn cả đời.

Có người bước qua thanh xuân dưới ánh sáng rực rỡ, lấp lánh cũng có người lặng lẽ trôi qua trong bóng tối. Có người cảm nhận hương vị thanh xuân bằng niềm hạnh phúc ngọt ngào, cũng có người chỉ biết nếm trải vị đắng của thất vọng. Có người nhìn lại tuổi trẻ bằng ánh mắt rạng ngời, cũng có người chỉ muốn quên đi, vùi kín trong ký ức. Nhưng dù thanh xuân của mỗi người là rộn ràng hay lặng lẽ, ngọt ngào hay đắng cay, rực rỡ hay mờ nhạt thì nó luôn tồn tại, in sâu trong tâm trí, không bao giờ phai nhạt.

[Rung Động Một Thời Vụng Dại - Quách Thái Di]

 

A
📷: Pinterest 

   5.

Bởi vì trong thanh xuân, ai cũng từng yêu và tổn thương lần đầu. Ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, nhiều mộng mơ và đầy kiêu hãnh ấy, mỗi chúng ta đều gặp một người có sức ảnh hưởng lớn đến cả con đường sau này. Người ấy giống như ánh nắng giữa những ngày đầu hè chói chang, bước ngang qua đời mình mà chẳng hề báo trước. Người ấy vừa làm bạn rung động vừa khiến bạn đau nhói để rồi sau này dù mở mắt hay nhắm mắt, bạn vẫn cảm thấy lòng cay cay.

Thanh xuân của bạn, có ai từng khiến bạn ngước nhìn với sự ngưỡng mộ như vậy không? Người ấy có thể khiến bạn dậy sớm dưới mưa nắng để đến lớp, khiến bạn muốn thay đổi cả con người mình, khiến bạn từ bình thường bỗng muốn tỏa sáng, khiến bạn làm những điều ngớ ngẩn hay dũng cảm nhất, khiến bạn quên mất chính mình, chỉ để được ở bên dù đau đớn hay hạnh phúc đi chăng nữa. Người ấy chưa chắc là cô gái xinh đẹp nhất trường hay chàng trai giỏi giang nhất khối nhưng trong thanh xuân, họ luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Người ấy là niềm tin, là tất cả cảm xúc sôi nổi của tuổi trẻ – vui, giận, yêu, hờn – nhưng chỉ có thể tồn tại trong hồi ức.

Người ấy là ánh nắng nhiệm màu dắt bạn đi qua tuổi xuân tươi đẹp để rồi khi ngoảnh lại, lòng chùng xuống, rơi lệ.

[Rung Động Một Thời Vụng Dại - Quách Thái Di]

 

   6.

Đôi khi mình vẫn hay ví cuộc đời của mỗi người giống như một cuốn sách. Chúng ta tự sắm cho mình một cây bút, viết ngang viết dọc, viết tiến viết lui đều do ta định đoạt không một ai có thể viết giùm được, cũng chẳng một ai có đủ quyền gạch xóa những dòng đã in hằn lên giấy. Có chương mở đầu êm đềm, có chương nhuốm màu hạnh phúc, cũng có chương đượm màu thương đau. 

Lắm lúc chúng ta bước đi giữa những trang viết đầy nắng, rồi lại vấp ngã trước những đoạn tối mịt mù, mải loay hoay mà chẳng tìm ra lối. Vậy mà, bằng cách nào đó cuốn sách ấy vẫn được viết tiếp. Những ngày khó khăn nhất, mình thường tự nhủ với bản thân rằng: “Đây là chất liệu sống”. Chà, thử tưởng tượng xem nếu cuộc đời chỉ toàn màu nắng thì cuốn sách ấy sẽ nhạt nhòa biết bao, chẳng đọng lại gì. Chính những ngày nặng nề tim đầy vết xướt, chính những giọt nước mắt rơi xuống mới làm cho “một đóa hoa tươi”.

Và mình tin đến một ngày nọ khi bản thân đủ vững vàng tự nhìn nhận lại, chúng ta sẽ nhận ra tất cả những gì từng khiến bản thân gục ngã lại chính là những trang viết đẹp đẽ nhất.

[Cuộc Đời Của Mỗi Người Đều Là Một Cuốn Sách! - Cuộc Đời Của Một Trang Nhật Kí]

 

A
📷: Pinterest 

   7.

Nếu bạn tin vào điều tốt lành, thì điều tốt lành sẽ đến… Mình biết bạn đã từng mệt mỏi. Đã từng thất vọng. Đã từng tin ai đó, rồi lại bị tổn thương. Đã từng cố gắng rất nhiều, mà kết quả vẫn bằng không. Nhưng... nếu có một điều bạn không nên từ bỏ, thì đó chính là niềm tin vào điều tốt lành.

Vì sao ư? Bởi vì… Khi bạn gieo một suy nghĩ tốt lành, bạn sẽ nói những lời dễ nghe. Khi bạn nói những lời dễ nghe, bạn sẽ hành xử tử tế. Khi bạn sống tử tế, bạn sẽ gặp được những người tốt. Và khi bạn vây quanh mình bằng năng lượng thiện lành, thế giới của bạn sẽ dần thay đổi. Đừng nghĩ rằng một niềm tin nhỏ nhoi chẳng thể làm được gì. Thật ra, nó là thứ khởi đầu cho mọi phép màu.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang cảm thấy mọi thứ chưa ổn, hãy tự nhắc mình: “Mình chọn tin vào điều tốt, vì điều tốt đang trên đường đến.”

[Điều Tốt Đang Trên Đường Đến - Pê Ka]

 

  8.

Chúng ta thường quên mất bản thân mình có giá trị tới nhường nào khi so sánh vẻ bề ngoài của bản thân với những người khác. Dẫu biết vẻ bề ngoài cũng khá quan trọng, thế nhưng đừng để bản thân phải tự ti nhiều về chúng. Học tập thật chăm chỉ, rèn luyện thật tốt, mỗi ngày cứ tiến dần lên một chút, bạn sẽ thấy bản thân vốn đã là một vầng hào quang tỏa rạng.

Việc của chúng ta bây giờ không phải là so sánh mình với họ, mà là so sánh ta của ngày hôm qua với ngày hôm nay, xem đôi chân của mình đã tiến lên chút ít nào chưa.Con đường học tập không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó là nhanh nhất, và hiệu quả nhất. Vì vậy chúng ta cứ học thôi, một ngày kia bình minh ló rạng, mặt trời sẽ mỉm cười nơi đáy mắt chúng ta.

[Nếu Mình Không Xinh, Hãy Làm Cho Bản Thân Được Đẹp Theo Cách Khác - Chốn Dịu Dàng]

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.