TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 35
1.
Buông bỏ không có nghĩa là quên đi, cũng không phải là gạt bỏ tất cả như chưa từng tồn tại. Nó giống như một căn phòng ngập tràn hoa thơm, mùi hương lan tỏa những ký ức dịu dàng, những khoảnh khắc ta từng nâng niu. Nhưng nếu ta cứ đóng kín cửa, giữ mãi không gian ấy trong sự bất động, thì hoa sẽ sớm úa tàn. Hương thơm cũng chẳng còn thanh thoát như lúc ban đầu mà dần trở nên ngột ngạt, nặng nề đến khó thở. Cuộc sống cũng vậy, nếu ta không mở lòng đón nhận những cảm xúc mới, mà cứ giữ chặt những điều đã qua, thì dù ta có trân quý thế nào, đến cuối cùng chúng cũng sẽ trở nên mờ nhạt, không còn đủ sức nuôi dưỡng trái tim ta.
[Buông Bỏ - Nhật Thủy]
2.
Chúng ta đừng đợi mọi thứ mất đi mới nhận ra giá trị thực sự của nó. Mà hãy trân trọng những điều ấy ngay từ bây giờ, dù là điều bình thường nhỏ nhặt nhất. Để thêm yêu cuộc sống này hơn, để không hối tiếc về những gì đã đánh mất. Vì hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay bên cạnh chúng ta thôi.
[Bình thường cũng là một loại hạnh phúc - Đọc Sách Cùng Tui]

3.
Tất cả mọi người đều xứng đáng được trở nên xinh đẹp, theo cách riêng của chính mình. Vậy, dù cho bạn không thể nhìn thấy bản thân bạn như thế nào, bạn vẫn có thể cảm nhận được nó, qua lời nói, qua mô tả, và qua bản vẽ 3D trong đầu bạn khi tưởng tượng ra.
[“Hãy cứ ước mơ, vì chẳng ai đánh thuế nó cả” - Hậu Phùng]
4.
Cuộc đời trở thành trò chơi tìm kiếm liên tục bên ngoài mà ta quên mất rằng hạnh phúc thực sự đến từ bên trong. Cái hạnh phúc ấy nằm ngay ở việc ta trọn vẹn ngay trong phút giây đang trôi qua cùng với những gì đang xảy ra. Vì ngay cái quá khứ đã làm ta bao phen buồn vui thì cái suy tưởng về tương lai cũng không cho tâm ta trụ lại. Tâm ta tán ra vì bản năng con người sinh ra có tay chân, các cơ quan xúc cảm nên rất dễ xao động và tâm thường xuyên rong ruổi hết quá khứ đến tương lai.
Hãy tập quan sát tâm trí liên tục, thấy sự vô thường ta nghiễm nhiên sẽ cân bằng được tâm trí và cuộc sống của mình.
[Trịnh Quân Trương]

5.
Tình yêu ấy mà, đôi khi không phải thật lãng mạn, đặc biệt với đầy những nến và hoa, cùng những lời thổ lộ sến súa. Mà đôi khi chỉ cần đơn giản là chỉ cần những khoảnh khắc đồng hành với nhau như vậy thôi cũng khiến cho ta ngưỡng mộ rồi bất giác bật cười không ngừng rồi.
[Yêu - Giống như là đang trồng một cái cây vậy - Thích Gì Viết Nấy]
6.
Em của ngày ấy, còn đặt trọn tim yêu…
Để rồi. Có những ngày em từng ngồi: ôm lấy trái tim mình và nhẹ nhàng vá lại những vụn vỡ từ một tình yêu dở đoạn. Có những ngày em tự hỏi: Tại sao dễ yêu lại dễ dàng tan nhanh?
Em ơi.
Em của ngày sau, đã can đảm?
Can đảm nhìn nỗi sợ lặp lại - về áng tình còn dang dở vì sự hời hợt, vô tâm?
Em của ngày sau, đã dám yêu?
Yêu một người đủ sâu, để sẵn lòng cùng họ bước ra khỏi bóng tối. Yêu bản thân đủ nhiều, để dám bước đi khi bị buông lơi.
[Em có nghe - Pk Hòa]
Add new comment