TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 37
1.
Ai bước đến cuộc đời này cũng đều bắt đầu từ một đứa trẻ rồi dần dần lớn lên. Trưởng thành không chỉ là việc lớn lên về tuổi tác mà còn là quá trình chúng mình học cách tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Việc có một chỗ dựa vững chắc là điều cần thiết trong cuộc sống. Nhưng ranh giới giữa dựa dẫm và tự lập mong manh lắm. Dựa dẫm quá nhiều sẽ khiến ta trở nên yếu đuối và thụ động, còn tự lập quá mức lại dễ dẫn đến cô đơn và cô lập. Điều quan trọng là phải biết dựa vào đâu và dựa vào bao nhiêu, để có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa.
(Chúng mình rồi cũng đến độ tuổi mà chúng mình từng ao ước - Iambo)
2.
Người càng cho bạn nhiều lời hứa hẹn, thì thật ra, chân thành chẳng có mấy đâu...
Thật đấy, tớ đã từng đi qua cảm giác ấy, không những một mà là nhiều lần, đôi khi, tớ cũng tự hỏi, mình có bị ngốc không mà cứ tin lời họ nói mãi thế, dù lí trí đã sớm báo tin, rằng người ấy chẳng chân thành
Có lẽ, một phút nào đó, họ khiến lòng tớ an ổn sau biển động, để đưa tớ về bãi cát vàng ươm, tớ mới tĩnh lặng lòng mình mà nhìn lại, hoá ra chỉ là chiếc thuyền tạm bợ, đưa tớ đến nơi cần đến chứ chẳng thể là chuyến tàu vĩnh hằng.
(Người càng cho bạn nhiều lời hứa hẹn - Hạ Tây)

3.
Khi có ai đó yêu bạn, đó là một món quà, một điều quý giá. Nhưng hy vọng bạn đừng quên, tình yêu không phải là nghĩa vụ, không ai trên đời này bắt buộc phải yêu bạn, ngay cả khi họ quan tâm đến bạn rất nhiều. Hãy trân trọng tình yêu như một điều đẹp đẽ đến từ trái tim tự nguyện, thay vì gắn nó với những mong cầu.
Và ngược lại, khi bạn yêu một người, đừng kỳ vọng, đừng nghĩ rằng vì bạn cho đi mà nhất định sẽ được nhận lại. Kỳ vọng chính là rào cản lớn nhất, là ngọn nguồn của tổn thương, bởi tình yêu vốn không phải là một phép tính tương đương – rằng bạn cho bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu.
Nếu có điều gì đó diễn ra đúng như bạn mong đợi, hãy mỉm cười đón nhận với lòng biết ơn. Còn nếu không, có nghĩa là những điều bạn mong muốn chưa cần thiết phải đến vào lúc này. Bạn vẫn đang trên hành trình học cách yêu thương mà không cần nhận lại – và điều này tự bản thân nó đã đủ đẹp rồi.
(Khi Ai Đó Yêu Bạn - Nhật Thuỷ)
4.
Tôi đã từng nghe thành công của một người cũng từng bắt đầu từ đâu đó. Ai mà không phải trải qua quá trình trầy da tróc vảy, nếm đủ vị đắng cay, khổ luyện mới có được như ngày hôm nay. Quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc, kiên trì với mục tiêu ban đầu.
(Rồi chúng ta sẽ vụt sáng như vì sao kia thôi! - Đọc Sách Cùng Tui)

5.
Chắc là ai cũng phải đối diện với những cơn sóng của cuộc đời mình nhỉ? Chỉ là với những đứa trẻ chúng chọn cách nô đùa, nghịch ngợm, hòa tan cùng với từng đợt sóng. Người lớn thì khác, họ dùng mọi sức lực để ngăn cản, để chống chọi với những cơn sóng để sống sót, để vượt qua.
Còn mình, mình đi tìm những đứa trẻ để trở về với những con sóng đầu đời. Những con sóng vô tư vô lo, những con sóng dù có ồn ào nhưng lại khiến trái tim bình yên đến lạ.
(Những cơn sóng của cuộc đời - Chang)
Add new comment